Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2158

“Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi!” Tiểu Cát nghe thấy Mễ Tiểu Anh phủ nhận thì lại vui vẻ lại, nói: “Em đi lấy cho chị bát canh, buổi sáng uống nhiều canh sẽ tốt hơn đấy.”

Nói xong, Tiểu Cát quay người đi lấy canh.

Mễ Tiểu Anh không nói gì, chỉ lắc đầu. Thật sự là không biết phải nói gì cho phải mà.

Trở lại bàn ăn, Mễ Tiểu Anh đặt điện thoại lên trên bàn, tiếp tục dùng bữa.

Doãn Nhất Nặc cũng không hỏi gì cả.

Mễ Tiểu Anh là một trợ lí đặc biệt, nhiều việc thì mới là bình thường, còn không có việc gì thì mới là không bình thường.

Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Cát ân cần giúp dọn bàn ăn. Lúc cậu ta vô tình cầm điện thoại của Mễ Tiểu Anh lên thì thấy trên điện thoại sáng lên một tin nhắn chưa đọc.

Đó là một tin nhắn chuyển khoản.

Nhìn thấy số tiền trên đó, trái tim của Tiểu Cát đập nhanh hơn!

Mẹ ơi! Giàu quá đi mất!

Cô Mễ đúng là con nhà giàu mà lại!

Vừa ra tay liền bắn đi nhiều tiền như vậy rồi!

Vậy mà cô ấy còn nói là không phải đang nuôi đàn ông?

Rõ ràng là cho người ta nhiều tiền như vậy!

Trong lòng Tiểu Cát không khỏi chua xót!

Nhưng mà, Tiểu Cát cũng biết rằng, đối với kẻ có tiền mà nói, thì bên ngoài có người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều là chuyện rất bình thường mà thôi.

Mà cậu ta cũng muốn là một trong số họ.

Ở bên kia, Doãn Nhất Nặc nói với Minh Hâm: “Minh Hâm à, hôm nay anh làm sao thế? Anh cảm thấy trong người không thoải mái à? Sao mà cứ cúi đầu không nói gì mãi thế? Ăn sáng cũng ăn không nhiều nữa?”

Trong lòng của Minh Hâm có chút bối rối, cúi đầu càng thấp hơn, trả lời cô ta: “Không có gì đâu, tôi vẫn luôn ăn ít vậy mà. Hôm nay có phải muốn tôi giúp viện phúc lợi xới đất để trồng rau đúng không? Để tôi đi làm ngay!”

Nói xong, Minh Hâm vội bỏ chạy trối chết.

Doãn Nhất Nặc còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Minh Hâm bị làm sao vậy?

Nhìn có vẻ như đang trốn tránh cô đúng không?

Đúng là một cậu bé đáng yêu mà!

Minh Hâm vội vã chạy đến chỗ đất trồng rau, ảo não không thôi.

Cậu ta chột dạ cái gì chứ!

Cô Doãn cũng có biết là đêm hôm qua cậu ta nằm mơ cái gì đâu!

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT