Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2167

Đám người xung quanh thấy cảnh này cũng đều xin lỗi: “Thật xin lỗi cô Doãn, chúng tôi không biết cậu ta là người của cô.”

Cả đám người bắt đầu tản ra, không ai dám vây xem nữa.

Người như cô Doãn đây thì ai dám tùy ý trêu vào chứ?

Không ít người đều có suy nghĩ rằng ngôi sao nhỏ này đúng thật là may mắn mà, lại lọt được vào mắt xanh của cô Doãn!

Nếu không thì đã…

Minh Hâm chờ những người đó đi rồi mới mở miệng nói: “Hôm nay lại được cô cứu lần nữa rồi.”

Doãn Nhất Nặc bất đắc dĩ mà nhìn cậu ta, nói: “Anh đây là sao thế hả? Đi đến đâu cũng kéo hoa đào theo đến đấy vậy? Lại còn đủ loại hoa đào, loại nào cũng thấy có!”

“Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ muốn ca hát thật tốt thôi mà.” Minh Hâm càng tỏ ra tội nghiệp.

Cậu ta cũng thật sự không biết được mà!

Vì sao muốn được hát bình thường thôi mà cũng khó khăn đến vậy chứ?

Doãn Nhất Nặc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Minh Hâm, trông vô cùng hợp với lớp trang điểm hôm nay của cậu ta, thật sự rất đẹp, khó trách được lại thu hút sự chú ý của cô Kim kia.

Đây cũng gọi là hồng nhan họa thủy đúng không nhỉ?

Nếu một người không đủ khả năng chống đỡ lại vẻ đẹp này của cậu ta, thì vẻ đẹp này nhất định sẽ trở thành thảm họa của cậu ta mất.

“Buổi biểu diễn hôm nay kết thúc rồi, về sớm một chút đi.” Doãn Nhất Nặc thở dài một tiếng: “Về sau mà gặp những trường hợp như vậy, có thể tham gia ít được thì hạn chế lại đi.”

“Nhưng mà tôi còn phải kiếm tiền, còn phải nuôi mẹ tôi nữa mà.” Minh Hâm chán nản nói: “Nếu tôi không nhận các hoạt động thì công ty sẽ cho tôi ngừng hoạt động mất.”

Doãn Nhất Nặc đau đầu, xoa thái dương, nói: “Không sao cả, hôm nay tôi đã tỏ thái độ như vậy rồi thì về sau họ sẽ không như vậy nữa đâu.”

“Cảm ơn cô.” Minh Hâm càng hưng phấn hơn: “Tôi cũng không biết phải báo đáp cô thế nào cho tốt.”

Lấy thân báo đáp được không nhỉ?

Ài, không có khả năng rồi.

“Bỏ đi, anh tìm nơi yên tĩnh mà ngồi, đợi bữa tiệc kết thúc thì trở về cùng với tôi.” Doãn Nhất Nặc lo rằng cậu ta lại gặp phải phiền phức khác, nói: “Không được chạy lung tung biết không?”

“Vâng.” Minh Hâm gật đầu lia lịa, cậu nhất định phải nghe lời của cô Doãn.

Doãn Nhất Nặc nói: “Vậy được rồi, tìm một chỗ ngồi đi, tôi còn có việc khác nữa.”

Nói xong, Doãn Nhất Nặc quay người bước đi.

Minh Hâm nhìn theo hướng cô rời đi đầy quyến luyến không nỡ.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT