Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2182

Minh Hâm lại nghĩ, bản thân mình trông cũng khá được, liệu có thể lọt vào mắt xanh của cô Doãn không?

Có lẽ là không thể đi?

Người ta là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, cô Doãn còn có vị hôn phu rồi, hơn nữa vị hôn phu của cô ấy còn vừa đẹp trai vừa có tiền.

Bản thân mình làm sao mà so được chứ?

Nghĩ vậy, trong nháy mắt Minh Hâm lại trở nên ủ rũ.

Tiểu Cát thấy Minh Hâm trông còn buồn bã hơn cả mình, còn tưởng rằng Minh Hâm buồn thay cho mình, cho nên vô cùng cảm động, lập tức ôm lấy vai Minh Hâm nói: “Biết ngay anh là anh em tốt của tôi mà, anh cũng lo lắng cho tôi sao!”

Minh Hâm: “…”

Tôi không phải, tôi không có!

Tiểu Cát lại nói: “Có điều. Tiểu Cát tôi từ trước tới giờ không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy! Minh Hâm, cố lên! Tuyệt đối không từ bỏ!”

Minh Hâm khẽ cong khóe miệng, không nói lời nào.

Đợi Tiểu Cát xả nỗi lòng xong, khi tới gõ cửa phòng Mễ Tiểu anh, mới phát hiện ra trong phòng đã không còn ai nữa rồi.

Vừa mới sáng sớm, Mễ Tiểu Anh và Doãn Nhất Nặc đã tới công ty rồi.

“Chào cô chủ, chào trợ lý Mễ!” Thư ký của Doãn Ngự Hàm vội vàng chạy tới phía Doãn Nhất Nặc và Mễ Tiểu Anh, báo cáo nội dung công việc: “Tối hôm qua chủ tịch tới công ty tăng ca, ký xong tất cả những tài liệu quan trọng rồi, chỉ còn sót lại vài tài liệu không mất quan trọng, cần cô xem qua một chút.”

Mễ Tiểu Anh tươi cười dịu dàng nhìn cô ấy nói: “Hôm qua mọi người đã tăng ca suốt cả đêm sao? Vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại cứ để tôi lo.”

“Cảm ơn, trợ lý Mễ.” Thư ký cười tươi rói: “Cũng may là có cô ở đây, nếu không thì chúng tôi không có thời gian ngủ bù mất.”

Doãn Ngự Hàm làm việc vô cùng điên cuồng, là mẫu người tiêu biểu cho kiểu cuồng công việc.

Có thể lôi kéo hơn phân nửa nhân viên ở lại điên cùng làm việc cùng anh.

Tuy rằng làm việc rất mệt mỏi nhưng lại không có ai từ chức.

Điên rồi sao?

Ai mà lại đi từ chức ở một công ty có đãi ngộ tốt như vậy chứ?

Cho dù phải chín giờ đi làm, chín giờ tan làm, mỗi tuần làm sáu ngày hay 0 giờ đi làm 0 giờ tan làm mỗi tuần làm 7 ngày thì vẫn cam tâm tình nguyện!

Người trong công ty thay phiên nhau đi nghỉ ngơi ngủ bù, hôm Mễ Tiểu Anh phải xử lý nhanh chóng hết một lượt công việc, dựa theo thứ tự quan trọng mà làm.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT