Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2191

Những lời cậu ta vừa nói với Kim Na không phải lừa cô ta mà tất cả đều là sự thật.

Nhưng mà, cậu ra cũng hiểu rõ mình không có tư cách ở rể nhà giàu.

Nếu như có một ngày, Mễ Tiểu Anh từ chối cậu ta, vậy thì sẽ giống như cậu tư từ chối Kim Na, cậu ta sẽ không có dáng vẻ đau khổ muốn chết giống như Kim Na hôm nay chứ?

Tiểu Cát không dám nghĩ tiếp, chôn vùi suy nghĩ này thật sâu đi.

Bây giờ không phải lúc để suy xét những điều này, hiện giờ cậu ta không thể từ bỏ được!

Ít nhất thì chị Mễ vẫn chưa thẳng thừng từ chối cậu ta!

Tiểu Cát trở về chung cư trên đường Thuận Giang, không có tâm trạng đi tìm Mễ Tiểu Anh nữa, cứ như vậy ngây ngốc nằm trên sô pha.

Lúc này, Minh Hâm trở về, thấy Tiểu Cát nằm trên sô pha, lập tức cất giọng hỏi: “Hôm nay người ở công ty còn hỏi tôi sao anh không đi làm đấy?”

“Không muốn đi.” Tiểu Cát rầu rĩ nói: “Dù sao thì cũng không có chuyện gì.”

Minh Hâm nghĩ cũng phải, ngồi ở đối diện nói: “Đúng rồi, chị Trần ở ban tuyên giáo nói, muốn giới thiệu cho anh một đối tượng, nghe nói là một nhân viên quản lý cấp trung ở tập đoàn tài chính Doãn Thị… này này, anh đi đâu đó?”

Tiểu Cát không đợi Minh Hâm nói sau đã đứng dậy xoay người đi về phòng, không muốn nghe Minh Hâm nói tiếp nữa.

Người có tốt đến đâu đi nữa cũng không tốt bằng chị Mễ ở bên cạnh.

Minh Hâm có chút sửng sốt: “Này này này, tôi còn chưa nói xong mà!”

“Không nghe thấy!” Tiểu Cát ở trong phòng chán nản trả lời.

Tiểu Cát cũng không biết nên nói gì cho phải.

Người chị Trần giới thiệu, điều kiện thật sự rất tốt, sao Tiểu Cát có thể…

Mễ Tiểu Anh và Doãn Nhất Nặc ngày nào cũng ở công ty cả ngày, vô cùng bận rộn, cứ như vậy bận rộn suốt cả tuần liền.

Cuối cùng cũng xử lý xong đống công việc chồng chất.

Đúng lúc đến kỳ nghỉ dài hạn, cả công ty từ trên xuống dưới đều nghỉ, Mễ Tiểu Anh và Doãn Nhất Nặc cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

“Bên phía sơn trang Lạc Hà tiến hành khảo cổ thế nào rồi?” Doãn Nhất Nặc thuận miệng hỏi.

Mễ Tiểu Anh lập tức đáp: “Vẫn phải tiếp tục làm một thời gian nữa, nghe nói là khai quật ra được một ngôi mộ triều Lăng và vài mộ nhỏ khác. Phía bên đó đã thông báo với chị, bởi vì muốn mở rộng phạm vi khai quật sẽ ảnh hưởng tới rừng trồng. Chị đã thông báo với bà chủ, bà chủ nói ủng hộ việc khai thác của quốc gia, cho nên vẫn phải kéo dài một thời gian nữa mới có thể kết thúc. Sau khi kết thúc khai quật, vẫn phải phục hồi bề mặt mới có thể tiếp tục gieo trồng.”

“Nói như vậy, chúng ta phải ở đường Đường Thuận Giang lâu thêm rồi.” Doãn Nhất Nặc hiểu ý gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT