Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2197

“Chúng tôi cũng không nghĩ tới tính cách của Minh Hâm cương liệt như vậy, không muốn chết liền đâm đầu vào xe.” Hộ vệ co ro cái cổ, nói rằng: “Giám đốc Tần, ông nói xem, có phải bởi vì Minh Hâm gãy chân mà cô cả nhà họ Doãn mới muốn cái chân này của anh?”

Tần Trọng lập tức bình tĩnh lại.

Không phải là không có khả năng này.

Nhưng điều này có chút không đúng!

Đại tiểu thư nhà họ Duẫn đã có vị hôn phu, cô ấy làm sao có thể vì một ca sĩ nhỏ không có ảnh hưởng mà xuất đầu lộ diện?

Minh Hâm đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là một món đồ chơi.

Đường đường là thiên kim nhà họ Doãn sao lại chỉ vì một món đồ chơi mà lại muốn một cái chân của hắn.

Bên trong chuyện này có phải có hiểu lầm hay không?

Tần Trọng kiên quyết không tin Doãn Nhất Nặc chỉ vì Minh Hâm mà trừng trị hắn.

Bất kể nói thế nào hắn hiện tại đang chọc tức thiên kim nhà họ Doãn, đây không phải là một điều tốt.

Nếu như tin tức truyền ra ngoài, nói không trừng địa vị của hắn ở nhà họ Tần sẽ bị dao động.

Tần Trọng dù sao cũng là một người đàn ông trung niên trưởng thành, gặp phải chuyện như vậy, trước tiên chính là suy nghĩ cho quyền lợi của chính bản thân mình.

Gãy chân không là vấn đề, cùng nhà họ Doãn trở mặt, đó mới chính là thực sự xong đời!

“Giúp tôi đi thăm dò một chút, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà khiến tiểu thư nhà họ Doãn tức giận.” Tần Trọng mở miệng hạ lệnh xuống phía dưới: “Thuận tiện tìm cậu ấm nhà họ Cảnh hỗ trợ hòa giải. Còn chần chừ? Mau đi đi!”

“A, dạ dạ dạ.” Vài bảo vệ của Tần Trọng mau chóng đi ra ngoài cửa phòng bệnh.

Bảo vệ Giáp sắc mặt sầu khổ nói rằng: “Các người nói xem, giám đốc Tần của chúng ta lần này có phải là xong rồi không? Đắc tội với nhà họ Doãn, nhà họ Tần có phải sẽ thí tốt giữ xe hay không?”

Bảo vệ Ất: “Suỵt, nói nhỏ chút! Cậu không thấy giám đốc Tần đều luống cuống rồi sao? Còn để cho chúng ta đi tìm cậu ấm nhà họ Cảnh hỗ trợ hòa giải nữa!”

Bảo vệ Bính: “Vì một ca sĩ nhỏ bé mà trêu chọc đến nhà họ Doãn quả là không có lợi!”

“Giám đốc Tần hiện tại hẳn là đang hối hận lắm!?” Bảo vệ Giáp nháy nháy mắt nói rằng.

Bảo vệ Ất cùng bảo vệ Bính nhìn nhau cười hắc hắc.

Ba người ăn ý rời đi.

Chuyện của giám đốc, bọn họ không nên bàn luận.

Thế nhưng, chuyện sếp phân phó bọn họ vẫn phải đi làm.

Bọn họ tìm được Cảnh Thiếu Hoài, cầu xin Cảnh Thiếu Hoài hỗ trợ hòa giải.

Lúc Cảnh Thiếu Hoài nghe được tin này cũng hết sức sửng sốt.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT