Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2199

Mễ Tiểu Anh lúc này cũng đã biết chuyện Tần Trọng bị Nguyên Thập Tam làm gãy chân, vừa cười vừa nói: “Được thôi, nếu em không chê đông đúc, em có thể vào ở.”

Cảnh Thiếu Hoài hai mắt phát sáng: “Được, đây là chị nói đấy nhé! Em đây liền nhờ người thu dọn đồ đạc qua đây.”

Mễ Tiểu Anh cười gật đầu: “Có điều sinh hoạt ở đây thanh tịnh, không tìm quá nhiều người làm việc nhà, đều là Lam Bảo làm, em đừng ghét bỏ sự đơn sơ này.”

“Sẽ không!” Cảnh Thiếu Hoài nhanh chóng bày tỏ thái độ: “Chị Tiểu Anh có thể để em vào đây ở cũng đã là đại ơn trời ban rồi!”

“Miệng của em càng ngày càng ngọt rồi!” Mễ Tiểu Anh khẽ nở nụ cười.

“Phải!” Cảnh Thiếu Hoài vui vẻ nói chuyện phiếm với Mễ Tiểu Anh.

Lúc này có người gõ cửa, Mễ Tiểu Anh đi mở cửa.

Tiểu Cát đứng ở cửa, cầm hộp giữ nhiệt nói: “Em vừa mang canh đến bệnh viện, phát hiện nấu hơi nhiều, đưa cho chị nếm thử.”

“Ừ, cảm ơn.” Mễ Tiểu Anh đối với chuyện mỗi ngày đều có canh đưa tới không còn lạ gì nữa, mỗi ngày đều có các loại lý do khác nhau.

“Chị Tiểu Anh, đây là ai thế?” Trong phòng truyền đến âm thanh của một người đàn ông, làm cho sắc mặt của Tiểu Cát đột nhiên thay đổi!

Mễ Tiểu Anh nhàn nhạt trả lời: “Không có gì, là một người hàng xóm.”

Nói xong, Mễ Tiểu Anh nhận lấy hộp giữ nhiệt, đóng cửa lại.

Tiểu Cát như bị sét đánh.

Tại sao trong phòng chị Tiểu Mễ lại có thêm một người đàn ông?

Lẽ nào cậu ta lại là tiểu bạch kiểm mà chị Tiểu Mễ đang nuôi?

Chuyện này sao có thể được?

Cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu tình địch?

Tiểu Cát như một bóng ma, nhẹ nhàng trở về, ngồi trên ghế sa lông nửa ngày chưa lấy lại tinh thần.

Hu hu hu hu hu, cậu ta chỉ là một người hàng xóm.

Mà tên đàn ông kia lại từng bước tiến vào phòng của chị Tiểu Mễ.

Tiểu Cát ôm ngực, cảm thấy thật là khổ sở.

Cậu ta rốt cuộc phải đánh bại bao nhiêu người đàn ông mới có thể trở thành người duy nhất của chị Tiểu Mễ đây?

Sát vách truyền đến tiếng mở cửa, Tiểu Cát vèo một cái đứng lên, vừa mở cửa nhìn ra bên ngoài liền thấy một người dáng dấp cực kỳ đẹp trai, nụ cười xán lạn, tuấn mỹ tỏa nắng, tươi cười vẫy tay chào chị Tiểu Mỹ.

Nhìn thấy cảnh này, trái tim Tiểu Cát lập tức cảm thấy lạnh lẽo!

Lại là một người đàn ông dáng dấp so với hắn còn đẹp trai hơn!

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT