Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2210

“Biết! Đương nhiên biết.” Cảnh Thiếu Hoài một bộ dạng ngạc nhiên nói: “Đâu chỉ là biết, gặp cũng gặp qua rồi.”

Cảnh Thiếu Hoài nhịn cười muốn điên rồi.

Cậu ta cũng không có nói dối!

Anh Ngự Hàm đúng là biết bọn họ, nhưng bọn họ là cùng nhau lớn lên.

Ánh mắt Tiểu Cát lóe lóe hỏi: “Anh ta không ngại sao?”

“Không ngại!” Cảnh Thiếu Hoài nói: “Có cái gì mà phải ngại?”

Tâm tư Tiểu Cát nhanh chóng đứng thẳng lên!

Nói như vậy, chỉ cần cậu ta biểu hiện thật là tốt, nói không chừng có thể ở bên người cô Mễ thật lâu.

Cảnh Thiếu Hoài vô cùng vô trách nhiệm, sau khi xúi giục xong liền bỏ của chạy lấy người.

Chỉ còn lưu lại Tiểu Cát đang kiên định với ý niệm của chính mình, muốn trở thành nam nhân được Mễ Tiểu Anh bao dưỡng bên ngoài.

Thời điểm ăn cơm tối, Tiểu Cát lại đến đưa súp.

Mễ Tiểu Anh bất đắc dĩ nói: “Cậu chiếu cố Minh Hâm là được rồi, không cần phải nhọc công lo bên này đâu.”

Tiểu Cát một bộ dạng hiền lành nói: “Chị bên này không có đầu bếp, em cũng là thuận tay làm thêm. Chị không phải ghét bỏ em chứ?”

Mễ Tiểu Anh không biết làm sao: “Cậu lại tới nữa. Thôi quên đi, cậu muốn sao cũng được. Tôi bên này bởi vì tạm thời không phải tiếp ai nên đầu bếp chưa tới, vài ngày sau sẽ đến. Sau này cậu đừng phiền toái thế nữa.”

“Không phiền, không phiền, một chút cũng không phiền.” Tiểu Cát nhanh chóng tỏ rõ thái độ: “Chỉ là một chút tài mọn thôi, vì chị làm chút chuyện là vinh dự của em. Súp này phải uống lúc còn nóng, em đi về trước đây. Đúng rồi, ngày mai chị có bận việc gì không?”

“Sao thế?”

“Em… Em muốn đi mấy chỗ bán hoa chọn mấy chậu hoa về, chăm ở nhà cũng vui tai vui mắt, có lợi cho Minh Hâm hồi phục. Chị có thể đi cùng em được không?” Tiểu Cát lo sợ bất an mở miệng.

Mễ Tiểu Anh vừa muốn cự tuyệt, chợt nghe tiếng Doãn Nhất Nặc phía sau: “Đi mua mấy chậu cây cũng tốt, nhà chúng ta vừa lúc cũng thiếu mấy chậu cây.”

Khi Mễ Tiểu Anh quay đầu lại, thì nhìn thấy Doãn Nhất Nặc và Cảnh Thiếu Hoài đang nhìn mình nháy mắt làm mặt xấu.

Mễ Tiểu Anh bất lực lắc đầu.

Hai người họ sợ thế giới không đủ loạn mà!

Đợi Ngự Hàm trở về, xem họ giải thích như thế nào!

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT