Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2217

Đã đến dưới chung cư ở đường Thuận Giang, Tiểu Cát đột nhiên phát hiện một hàng chiếc xe thể thao đắt tiền đang đậu bên lề đường ở dưới lầu.

Chủ nhân của những chiếc xe đó, khi nhìn thấy xe hơi của Mễ Tiểu Anh thì ngay lập tức toàn bộ bước xuống xe, trên mặt mang theo nụ cười phấn khởi, lần lượt kêu lên: “Chị Tiểu Anh!”

Mễ Tiểu Anh đạp phanh, ngay lập tức bất ngờ nhìn lấy họ: “Sao các em lại đến đây?”

“Chúng em nhớ chị ạ.” Họ đồng thanh kêu lên.

Chà, lần này đều đông đủ đến đây.

Cả bốn người Tưởng Vân Sâm; Mộc Tử Việt; Mặc Ngôn và Mặc Thuyết đều đứng bên đường với nụ cười rạng rỡ.

Khi Tiểu Cát nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên run lên!

Sao lại có thêm bốn người đến đây!

Rốt cuộc cô Mễ ở bên ngoài đã nuôi bao nhiêu tiểu bạch kiểm thế!

Tại sao chỉ số nhan sắc của họ đều trái với đạo trời như vậy!

Tại sao bọn họ đều bị cô Mễ bao nuôi nhưng lại không ghen tuông với nhau!

Chuyện này, chuyện này, chuyện này thực sự phản khoa học mà!

Mễ Tiểu Anh cười và nói: “Đến cũng đã đến rồi, tại sao không đi lên?”

“Đợi chị đấy!” Cả bốn người đồng thanh trả lời.

Mễ Tiểu Anh mỉm cười và gõ nhẹ vào họ: “Giả bộ với chị, nào, đi lên thôi.”

Một hàng xe thể thao lần lượt theo Mễ Tiểu Anh vào tiểu khu.

Mễ Tiểu Anh nói với Tiểu Cát: “Xin lỗi, hôm nay tôi phải tiếp đãi người khác rồi, cậu tự mình trở về trước nhé.”

“À, được… Em biết rồi.” Tiểu Cát thất thần bước xuống xe, giống như người mất hồn vậy, bay về trong phòng của mình.

Tiểu Cát cả người nằm trên giường, giống như mộng du vậy, lẩm bẩm nói: “Bên cạnh chị ấy rốt cuộc có bao nhiêu anh chàng đẹp trai vậy? Tại sao giá trị nhan sắc của họ lại trái với đạo trời như thế, mình thật sự còn có cơ hội không?”

Tiểu Cát trở người, bắt đầu sâu sắc nghi ngờ lấy bản thân mình.

Ở bên kia, sau khi Mễ Tiểu Anh đưa Mặc Ngôn Mặc Thuyết, Tưởng Vân Sâm và Mộc Tử Việt bước vào nhà, thì hỏi: “Các em không phải cũng đến xem trò vui chứ?”

“Hì hì hì hì, nếu không phải Thiếu Hoài nói cho chúng em biết, chúng em cũng không biết lại có chuyện vui như vậy.” Mặc Ngôn nói: “Chị Tiểu Anh, chị che giấu thật tài giỏi mà.”

Mễ Tiểu Anh bất lực nhìn họ: “Các em nha! Đúng là sợ thế giới sẽ không hoảng loạn mà!”

“Em bây giờ thực sự rất mong đời vẻ mặt của anh Ngự Hàm khi trở về đấy!” Mộc Tử Việt cũng là một người không sợ trời không sợ đất.

“Em cũng vậy.”

“Em cũng vậy!”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT