Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2221

“Đúng là cái thể loại nào cũng dám đến nhảy nhót trước mặt em mà.” Doãn Ngự Hàm lạnh lùng nói: “Doãn Ngự Hàm em đã ngắm vào thứ nào rồi, thì em xem ai dám đến cướp!”

Cố Miểu cười nói: “Anh đã sắp xếp người kéo dài hành trình của đối phương rồi, anh sẽ không để ông ta có cơ hội đặt chân vào lãnh thổ của đất nước GJ này đâu.”

Doãn Ngự Hàm lúc này mới nở được một nụ cười: “Chúng ta chia nhau ra hành động.”

“Được.” Cố Miểu trả lời đồng ý.

Ở một trang trại cách đó không xa, Casey, công chúa nhỏ của nhà họ Kofi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, có mấy người đàn ông đang cúi đầu quỳ trước mắt cô ra, chẳng khác gì mấy con chó xù đang lấy lòng chủ, càng nhìn thì càng cảm thấy vô vị, càng nhìn thì lại càng cảm thấy thấp hèn.

Quả nhiên là hàng giả có giá là một trăm vạn đi chăng nữa thì cũng không thể nào so được với hàng thật.

Casey dùng mũi giày nâng cằm của một người đàn ông trong số đó lên, nhìn một lúc lâu, chán ghét đá anh ta sang một bên.

“Không giống, chẳng giống anh ấy chút nào.” Casey bực bội nói: “Đây đều là mấy thứ gì vậy, không hề giống với anh Doãn chút nào. Quả nhiên chỉ có anh Doãn mới là người đàn ông mà tôi muốn có nhất thôi.”

Casey chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Doãn Ngự Hàm là cả người như có luồng điện chạy qua, rất dễ chịu.

Đấy mới là người đàn ông đáng để cho cô động lòng chứ!

“Cút cút cút, đều cút hết ra ngoài đi!” Casey không còn kiên nhẫn xua tay, mấy người đàn ông đáng ghét đó bị lôi ra ngoài rất nhanh.

“Binh binh binh.” Người hầu gõ cửa đi vào, bưng một cốc trà sữa tới, cung kính đưa cho Casey.

“Zero, cậu nói xem, rốt cuộc là tôi nên làm thế nào mới có thể khiến cho anh Doãn thích tôi đây?” Casey cầm cốc trà sữa mở miệng nói.

Người được gọi là Zero lập tức tỏ ra ngoan ngoãn nói: “Cô là công chúa của gia tộc nhà họ Kofi, bất cứ người đàn ông nào cũng phải trân trọng sự thương hại của cô.”

Gương mặt của Casey nở ra nụ cười hài lòng: “Vẫn là cậu biết nói chuyện. Nhưng mà anh chàng Doãn đó thì lại không chịu chấp nhận tôi! Tôi đã chấp nhận đem khu mỏ khoáng của nhà ra làm điều kiện rồi, tại sao anh ấy vẫn còn muốn từ chối tôi chứ? Là tôi không đủ xinh đẹp sao?”

“Có lẽ là vì muốn có càng nhiều hơn chăng.” Zero vẫn cúi đầu đáp: “Dẫu sao anh ta cũng không phải là người đàn ông bình thường, anh ta là kẻ vương gia ở trên cao. Muốn lấy được lòng của người như thế, tất nhiên là phải đưa ra đủ thành ý mới được.”

“Cậu nói rất có lý.” Casey gật đầu: “Vậy cậu nói xem, tôi còn phải bỏ ra thêm cái gì nữa thì mới được gọi là có thành ý? Tôi đã chấp nhận rời khỏi GJ, cùng với anh ấy quay về đất nước của anh ấy rồi còn gì, tai sao anh ấy vẫn còn không chịu đồng ý chứ?”

Zero cười, nói: “Nếu vậy có lẽ là vì xấu hổ chăng?”

Casey quả nhiên trở nên phấn khởi hẳn lên: “Xấu hổ? Á, ối trời ơi! Chỉ cần nghĩ đến việc anh Doãn xấu hổ thôi là trái tim tôi đã hưng phấn hết cả lên rồi này!”

“Trà sữa của cô sắp nguội rồi kìa.” Zero nhắc nhở Casey, nói.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT