Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2231

Vì vậy người trong gia tộc Kofi đều cảm thấy Voss đã rất cố gắng, lại có được người bạn tốt như Cố Miểu, mới đạt được mức giá tốt như vậy!

Cái đùi ngon như vậy, lần này nhất định không được bỏ lỡ!

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu trao đổi bằng mắt, ý cười trong đáy mắt, lần này vừa được tiếng vừa có miếng rồi.

Chuyện người của Gia tộc Kofi liên hệ với bên ngoài làm sao qua được mắt bọn họ.

Bọn họ vì vậy đã sớm đánh tiếng với các gia tộc khác, bảo họ cố ý ép giá xuống thật thấp. Sau này trên các lĩnh vực khác nhà họ Doãn sẽ có lại quả xem như cảm ơn.

Cái núi khoáng này đối với các gia tộc kia cũng không phải là không mua không được, vì vậy tất nhiên đều sẽ nể mặt Doãn Ngự Hàm rồi.

Thế là giá họ đưa ra càng lúc càng thấp, thấp đến mức nhà Kofi cũng không còn sĩ khí gì nữa. Sau đó cũng không dám lớn tiếng mà hét giá nữa.

Voss khẩn trương nói: “Chúng tôi đã thương lượng xong rồi, chúng tôi đều cảm thấy mức giá này có thể chấp nhận được”

Doãn Ngự Hàm gật đầu: “Vậy thì tốt. Dùng sao cũng là bạn bè, tôi cũng không muốn ông Voss chịu thiệt thòi.”

Câu nói này làm Voss cảm động đến rưng rưng nước mắt, lại muốn ôm người bạn này vào lòng.

Doãn Ngự Hàm nói: “Nếu tất cả đều đã thống nhất ý kiến, vậy cũng nên nhanh chóng ký hợp đồng đi. Chúng tôi cũng đang gấp phải đi rồi!”

“Được được được” người gia tộc Kofi ai nấy đều gật đầu, chỉ lo vàng lại chạy đi mất.

Doãn Ngự Hàm nháy mắt với Khuê Sinh. Khuê Sinh lập tức mang hợp đồng đến đặt lên bàn và nói: “Đây là hợp đồng chúng tôi đã thảo ra, các vị vui lòng xem kỹ lại. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký ngay bây giờ. Tôi đã bảo cấp dưới điều động vàng từ các nơi về. Chúng tôi sẽ giao đầy đủ số vàng trong vòng ba ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực. Ngoài ra, trước tình hình bất ổn trên lãnh thổ GJ, chúng tôi sẽ yêu cầu lập đồn trú ở đây để bảo vệ an toàn cho tài sản của chúng tôi. Chút chuyện này xin nhờ ngài Kofi giúp đỡ. ”

“Quân đồn trú?” Người gia tộc Kofi ai cũng anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong mắt dấy lên kinh ngạc.

“Đúng vậy” Khuê Sinh mỉm cười nói: “Như các ngài đã biết, GJ mới thành lập nước cách đây không lâu, đối với bên ngoài cũng chưa có thiết lập ngoại giao gì cả. Hơn nữa hiện tại còn nhiều thế lực lộn xộn. Tuy rằng chúng tôi đồng ý tin tưởng gia tộc Kofi sẽ trợ giúp GJ, nhưng dù sao chúng tôi cũng là người ngoài, có những chuyện thực sự là bất tiện. Mọi người cũng có thể yên tâm. Chúng tôi sẽ không đưa quá nhiều người đến đâu, chỉ là vài người đã nghỉ hưu đến đóng quân trong núi khoáng. Ngoại trừ khu vực khai thác mỏ, họ sẽ không đi linh tinh những nơi khác.”

Voss vẫn còn chút nghi ngờ

Cố Miểu nháy nháy mắt ra hiệu với Voss.

Voss hiểu ý liền cùng Cố Miểu rời khỏi bàn đàm phán đi ra ngoài vườn nói chuyện.

“Cậu Cố, chuyện này là sao?” Voss thắc mắc hỏi: “Cậu chưa từng nói muốn có đồn trú ở đây mà!”

Cố Miểu lại thở dài một tiếng mới nói: “Voss, đến giờ ông vẫn chưa hiểu sao?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT