Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2233

Tất cả như vừa giác ngộ

Vậy cũng đúng

Mấy mươi người bảo hộ, có thể làm gì được chứ?

Vì vậy, sau khi vài người thảo luận, bọn họ cũng quyết định không thông báo cho tộc trưởng nữa, cứ ký hợp đồng với nhà họ Doãn đã.

Sau khi hợp đồng được ký kết, khóe môi của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhếch lên không ngừng.

Thật là không uổng công sức nhiều ngày nay.

Tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Lần này thật là kiếm được quá!

Cố Miểu khách sáo tiễn Voss và người trong tộc Kofi ra cửa xong, quay lại nói với dnh: “Ngự Hàm, chúng ta làm vậy có phải ăn hiếp người ta quá không?”

Doãn Ngự Hàm mở một chai sâm panh để ăn mừng và nói: “Trên thương trường thì phải nói lợi ích kinh doanh thôi. Họ đã bế quan tỏa cảng hàng trăm năm rồi, giờ họ cũng nên học lại một chút. Cạn ly nào!”

Cố Miểu cầm lấy chiếc cốc và nhẹ nhàng chạm ly với Doãn Ngự Hàm: “Anh chỉ nghĩ rằng năng lực kinh doanh của họ giống như học sinh tiểu học. Chúng ta thắng mà không oai. Thôi bỏ đi, cũng không quan trọng. Em nói đúng. Bọn họ phải học cách trưởng thành dần lên! Chuyến đi này xem như cũng không phí công, có thể hoàn thành rồi. Anh muốn về lắm rồi đây!

“Em cũng vậy.” Doãn Ngự Hàm cười thật sâu.

Hợp đồng đã ký xong thì tin tức mới tới tai tộc trưởng.

Tộc trưởng sững sờ hồi lâu không lên tiếng, lẳng lặng trở về phòng mình.

Sau một sự kiện như vậy, uy tín của ông ta trong gia tộc đã giảm đi rất nhiều. Voss nghiễm nhiên nổi lên, cho thấy rõ ràng rằng nó sẽ cạnh tranh vị trí tộc trưởng với ông.

Ông thấy mình phải cẩn thận suy nghĩ rồi.

Vào ngày nhà họ Doãn giao vàng cả gia tộc Kofi rộn ràng như đón Tết, gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui.

Bọn họ trước giờ chưa từng thấy vàng nhiều như vậy.

Lại còn rực rỡ chói lóa đặt trước mặt họ.

ynh nói với người phụ trách bàn giao: “Chúng tôi rất có thành ý. Đây là đợt một của hợp đồng này. Đợi sau khi người của chúng tôi đến đồn trú, sẽ giao tiếp đợt hai. Ngoài ra, tôi nghe nói rằng mọi người đang rất cần lương thực. Sau khi tôi về nước sẽ xem xem có thể hỗ trợ gì thêm cho mọi người không nhé!”

“Thật vậy sao? Thật là cảm ơn cậu quá” Người nhận bàn giao của gia tộc Kofi cảm động đến lệ tuôn lã chã: “Các cậu thật là người tốt mà. Chúng tôi bây giờ thật sự rất cần lương thực. Nếu mà có lương thực thừa nhất định bán cho chúng tôi nhé!”

“Dễ mà dễ mà. Chúng ta đều là bạn bè mà” Doãn Ngự Hàm nói như thể là anh em tốt: “Chuyện gì giúp được tôi nhất định giúp. Ngoài ra nếu mọi người cần thêm gì khác, cứ nói với chúng tôi. Chỉ cần giúp được chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức!”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT