Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2236

Mặc Ngôn Mặc Thuyết giơ tay nói: “Chị Tiểu Anh, Hai tụi em có thể ở chung một phòng, tụi em không ngại đâu!”

Mộc Tử Việt nói: “Em với Tiếu Hoài, tụi em ở một phòng!”

Doãn Ngự Trinh cũng nói: “Em với Vân Sâm ở một phòng được rồi”

Không đợi Mễ Tiểu Anh nói, họ đã tự mình chia phòng xong xuôi rồi.

Mễ Tiểu Anh ôm trán: “Thôi được rồi, mấy đứa đều quyết định như vậy thì cứ ở lại đi. Nhưng mà người đông như vậy, phải tìm người làm việc nhà. Chị đi sắp xếp chút!”

Mễ Tiểu Anh gọi những người làm và nhân công nhân đến. Họ không sống ở đây. Mỗi ngày họ đến dọn dẹp vệ sinh theo giờ và nhân tiện nấu ăn.

Cái căn hộ của Mễ Tiểu Anh bây giờ đã đầy cả người.

Nhà kế bên Tiểu Cát đang nằm trên giường cắn khăn tay uất ức khóc hu hu.

Cô Mễ sao lại được người ta thích đến vậy.

Ở đâu ra mà nhiều tên công tử bột thế này.

Cô ấy có thể bao nuôi nhiều công tử bột như vậy, tại sao không thể thêm một đứa là cậu ta chứ?

Cậu ta cũng rất ngoan rất hiểu chuyện mà!

Tiểu Cát không hiểu nổi.

“Ding Dong.” Có tiếng chuông cửa

“Vào đi!” Doãn Tư Thần trầm giọng, đầu cũng cúi xuống trả lời.

Cánh cửa mở ra, có người bước nhanh vào đặt trước mặt Doãn Tư Thần một bản báo cáo: “Thưa Chủ tịch, đây là tình hình gần đây của các thiếu gia và các tiểu thư. Ngoài ra, liên quan đến trợ lý Mễ…”

Doãn Tư Thần nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn anh ta nói: “Nói đi.”

“Đã điều tra được nguyên nhân vì sao trợ lý Mễ lại đột nhiên đề nghị chia tay.” Người đó cúi đầu thấp hơn: “Nguyên nhân chính là vì bố đẻ của trợ lý Mễ đột nhiên liên hệ với cô ấy, hơn nữa trong tay ông ta có vài thứ có thể đủ làm cho quản gia Mễ thân bại danh liệt”

“Hả?” Doãn Tư Thần làm rơi cây bút trên tay, ông gật đầu nói: “Cậu nói tường tận hơn đi”

Nói rồi Doãn Tư Thần rời khỏi bàn làm việc, sang ngồi bên sô pha.

“Năm xưa chồng của quản gia Mễ là một tên giang hồ tép riu ở Pháp. Vì kế sinh nhai đã làm rất nhiều chuyện không nên làm, lúc đó vì muốn moi được tiền từ quản gia Mễ thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bà, lại còn…” Người kia do dự một lúc mới tiếp tục nói: “Lại còn để cho mấy tên chủ nợ thay phiên làm nhục quản gia Mễ!”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT