Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2238

“Còn không phải tại con em gấp gáp quá sao?” Doãn Tư Thần bật cười: “Nếu không phải Ngự Hàm cứ gấp gáp đòi kết hôn, Tiểu Anh nó cũng không sợ đến nỗi cắt đứt quan hệ. Tiểu Anh nó vì muốn bảo vệ tất cả chúng ta, mà đành tự gánh oan uổng.”

Cố Hề Hề càng thêm đau lòng: “ y da. Mấy đứa trẻ này. Chẳng giống chúng ta lúc trước tí nào, đơn giản biết bao nhiêu?”

“Hơn nữa, đám nhóc bây giờ đang ở bên đó làm loạn kìa” Doãn Tư Thần nhịn không được mà cười, nói với Cố Hề Hề: “Bây giờ bên cạnh Tiểu Anh xuất hiện thêm người theo đuổi, bên cạnh Ngự Hàm cũng xuất hiện người theo đuổi. Em nói xem, mấy ngày tới có phải rất thú vị không?”

Cố Hề Hề trợn mắt nhìn chồng: “Là con của anh đó. Thấy nó gặp nạn còn vui như vậy!”

Doãn Tư Thần nói: “Anh không chịu nổi cái bộ dạng ông cụ non của nó, phải cho nó chút phiền phúc mới được. Hừ!”

Doãn Tư Thần chết cũng không nhận đây là nỗi bực dọc của riêng ông. Năm đó nếu không phải hai đứa nhóc này cứ độc chiếm vợ mình, ông cũng không bực dọc đến vậy.

Dù sao xem trò cười của thằng con, cũng đáng!

Cố Hề Hề bị Doãn Tư Thần thuyết phục, nên cũng không quan tâm chuyện này nữa.

Lúc này, Doãn Ngự Hàm hoàn toàn không biết là người trong lòng của mình đang được người khác thầm thương trộm nhớ, trở về nước mà không hề hay biết.

Vốn dĩ Doãn Ngự Hàm vừa xuống máy bay liền muốn đi gặp Mễ Tiểu Anh, không ngờ công việc ở công ty dồn ứ quá nhiều. Doãn Nhất Nặc vừa nghe Doãn Ngự Hàm trở về, nói cái gì mà không đến công ty là cô cũng bỏ của chạy lấy người.

Doãn Ngự Hàm thân là tổng giám đốc, không thể không về công ty giải quyết cho xong công việc, rồi mới có thể đi tìm Mễ Tiểu Anh.

Vì sự trở lại của Doãn Ngự Hàm, mấy người Mễ Tiểu Anh và Doãn Nhất Nặc có thời gian nhàn rỗi rồi.

Hôm nay, Tiểu Cát vui vẻ đến gõ cửa: “Chị Mễ ơi, hôm nay chị rảnh không?”

“Có chuyện gì không” Mễ Tiểu Anh hỏi.

Tiểu Cát trịnh trọng đưa một tấm vé cho Mễ Tiểu Anh nói: “Tối nay có một buổi diễn, tất cả bài hát đều là do em viết. Chị có muốn cùng đi nghe không?

Nói xong, Tiểu Cát nhìn Mễ Tiểu Anh ánh mắt ngập tràn chờ đợi.

Như thể Mễ Tiểu Anh mà nỡ từ chối thì chính là phụ nữ tệ bạc vậy.

Mễ Tiểu Anh do dự một lúc: “Cái này…”

“Chị Mễ, chị đi nghe một lần đi. Sẵn tiện góp ý cho em, có được không?” Tiểu Cát năn nỉ cầu xin: “Em tự biết giọng không được tốt, nếu không em sẽ đích thân hát cho chị nghe”

Mễ Tiểu Anh khó lòng từ chối, đành gật đầu: “Được rồi… địa chỉ là ở… hả, sân vận động Nhị Miên.”

“Hi hi hi” Tiểu Cát hơi xấu hổ nói: “Nhóm nhạc cũng không có nhiều tiền, không thuê được chỗ quá tốt. Sân vận động Nhị Miên tuy là hơi nhỏ một chút, cũng hơi cũ một chút, nhưng mà giao thông thuận tiện. Cũng khá nhiều nhóm nhạc tổ chức hoạt động ở đây. Tiền thuê một đêm 20 nghìn, cũng rất đáng bỏ ra.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT