Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2249

Tiểu Cát tâm loạn như ma, cái gì cũng không nghe được.

“Xin lỗi, em cần thời gian bình tĩnh lại.” Tiểu Cát đứng lên, ngây ngốc xoay người bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng của Tiểu Cát, Mễ Tiểu Anh bất đắc dĩ lắc đầu.

Hy vọng khi Tiểu Cát bị đả kích lần này, có thể hoàn toàn thay đổi quan niệm của mình đi.

Cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình.

Không có lối thoát trong cuộc sống.

Tiểu Anh rời khỏi quán cà phê, ngẩng đầu lên liền thấy bọn người Cảnh Thiếu Hoài mấy người bọn họ bị Doãn Ngự Hàm dạy dỗ không nhẹ.

“Chị Tiểu Anh, cứu mạng với!” Cảnh Thiếu Hoài nhìn thấy bóng dáng của Mễ Tiểu Anh, liền gào thét: “Em biết sai rồi! Em thực sự biết sai rồi!”

Doãn Nhất Nặc đứng ở một bên, muốn giúp cũng không được, mà không giúp cũng không được, nhìn thấy Mễ Tiểu Anh đi ra, cũng như trút được gánh nặng, vội vàng nói: “Tiểu Anh, chị mau khuyên nhủ anh trai em đi, anh ấy sắp đánh bầm dập bọn Thiếu Hoài rồi kìa!”

Doãn Ngự Hàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mễ Tiểu Anh, khoảnh khắc nhìn thấy Mễ Tiểu Anh, toàn thân toàn sát khí, trong nháy mắt trở nên ai oán vô cùng.

Mễ Tiểu Anh vô cùng xấu hổ, kiên trì đi tới: “Ngự Hàm… Em cũng có lỗi trong chuyện này.”

“Em không sai, em có thể sai gì chứ? Sai là ở bọn họ!” Doãn Ngự Hàm không hề có nguyên tắc thiên vị.

Hừ, người trong lòng cậu ấy sao có thể sai?

Nhất định là mấy tên tiểu tử ngu ngốc này không hiểu chuyện, mới làm Tiểu Anh khó xử như vậy!

“Chị Tiểu Anh!” Cảnh Thiếu Hoài, đám người Doãn Ngự Lộc mặt mũi bầm tím cùng nhau cầu cứu Mễ Tiểu Anh, không còn to mồm khí phách nữa.

Hu hu hu, anh Ngự Hàm thật hung dữ!

Đánh thì lại đánh không lại.

Mễ Tiểu Anh bất đắc dĩ nắm lấy cánh tay Doãn Ngự Hàm, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Bọn họ đã bị trừng phạt rồi, thôi bỏ đi.”

Doãn Nhất Nặc không ngừng gật đầu: “Anh, chúng em thật sự biết sai rồi!”

“Xem ra bọn em chính là quá nhàn rỗi rồi!” Doãn Ngự Hàm không nỡ bỏ tay Mễ Tiểu Anh ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ, lạnh như băng nói: “Từ ngày mai trở đi, tất cả bọn em đều đi sơn trang Lạc Hà trồng trọt! Không ai được phép rời đi mà không có sự cho phép của anh!”

“A!” Doãn Nhất Nặc kêu thảm thiết một tiếng: “Em có biết trồng trọt gì đâu!”

“Không biết thì có thể học! Hoặc là, anh đi nói với bố mẹ, mấy việc làm của bọn em?” Doãn Ngự Hàm lúc này thật không thương tiếc em gái ruột của mình, lãnh khốc vô tình nói.

“Đừng đừng đừng, em đi em đi!” Doãn Nhất Nặc lập tức chấp nhận: “Tuyệt đối đừng nói với bố mẹ, còn nữa, đừng để Cố Miểu biết.”

“Hừ.” Doãn Ngự Hàm hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía các thằng em khác.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT