Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2262

“Có phải các cậu đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngày tận thế rồi phải không?” Thượng Tiểu Cẩn không nói gì mà nhìn bọn họ rồi nói: “Tốt nhất là nên suy nghĩ xem buổi chiều nay làm cách nào để nâng cao hiệu suất làm việc đi. Dựa vào năng suất hiện tại thì liệu hôm nay chúng ta có thể trồng xong vùng đất này được không?”

Ngay khi anh ta vừa dứt lời thì những người khác cùng nhau thở dài.

Không thể trồng xong được.

Thật sự không thể nào xong được.

Bây giờ họ đang cày đất bằng những con trâu cày thô sơ nhất và làm cỏ bằng cái cuốc thô sơ nhất.

Sao họ lại khổ thế này chứ.

Nếu họ biết sẽ có ngày hôm nay thì có đánh chết họ cũng sẽ không giả mạo chị Tiểu Anh để đi lừa Tiểu Cát và Minh Hâm.

Trên đời này làm gì có thuốc hối hận chứ.

Bây giờ họ đã khiêu khích anh Ngự Hàm thì chỉ có thể chấp nhận số mệnh mà thôi.

“Ý, chị Tiểu Anh đâu?” Mặc Ngôn nhìn ngó xung quanh không tìm thấy bóng dáng của Mễ Tiểu Anh đâu thì hỏi: “Không phải vừa rồi chị ấy vẫn còn ở đây sao?”

“Ừ ha.” Doãn Nhất Nặc cũng nhìn ngó tìm kiếm xung quanh: “Có thể chị ấy đi về nghỉ ngơi rồi. Vốn dĩ là chúng ta làm liên lụy đến chị ấy mà, buổi chiều nay chúng ta làm nhiều nhiều một chút để chị ấy đỡ vất vả.”

Trong số mấy người họ thì Mễ Tiểu Anh là thấp bé nhất, vì vậy mọi người cũng biết điều mà giao những nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất cho Mễ Tiểu Anh.

Lúc này, quả thật là Mễ Tiểu Anh đang ở trong biệt thự, nhưng cô không lười biếng nghỉ ngơi mà là đang trả lời điện thoại với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Anh đang nói cái gì vậy?” Mễ Tiểu Anh khó có thể giữ được sự bình tĩnh trên gương mặt: “Để ông ta chạy trốn rồi sao? Còn đồ thì sao?”

Bên kia điện thoại là một giọng nói đầy áy náy: “Tôi xin lỗi cô Mễ, chúng tôi đã sơ suất. Người mà cô tìm kiếm quá xảo quyệt. Ông ta đã tìm được một người giống với ông ta, đến đây thì dùng chiêu ve sầu thoát xác… Khi người của chúng tôi đuổi đến thì ông ta đã trốn đi rồi, ngay cả đồ cũng bị ông ta lấy đi. Hơn nữa ông ta còn để lại cho cô một bức thư.”

“Đọc đi.” Trái tim của Mễ Tiểu Anh chùng xuống, lần này để cho người bố cặn bã kia trốn thoát thì không biết sau này ông ta còn gây ra chuyện xấu xa gì nữa chứ?

Nhưng lúc này không được hoảng sợ, phải hết sức bình tĩnh.

Có như vậy thì mới nghĩ ra được kế sách.

“Con gái yêu của bố, không ngờ hồi đó tôi không giết cô nên đã để lại cho tôi rắc rối lớn như vậy. Nếu tôi sớm biết cô và người mẹ chết tiệt kia của cô sẽ có cơ hội gặp được một người giàu có như vậy thì nhất định tôi sẽ bán hai người với giá cao hơn rồi.

Tôi chỉ xin cô một ít tiền tiêu vặt thế mà cô đã muốn lấy mạng của tôi rồi. Đúng thật là con gái ngoan của tôi mà, thủ đoạn tàn nhẫn này giống y hệt tôi.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT