Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2280

“Được được được, tôi sẽ bắt được cô ta. Casey, bình tĩnh, bình tĩnh đi.” Hào Sâm kiên nhẫn an ủi Casey, ánh mắt lóe lên, nói: “Tôi còn nghi ngờ người này là do Mễ Tiểu Anh phái tới.”

“Mễ Tiểu Anh? Người phụ nữ có thân hình phẳng lì đó?” Casey vô thức hỏi: “Cô ta cử người đến làm gì?”

“Tất nhiên là vì cái USB kia rồi. Có vẻ như những thứ trong cái USB này thực sự rất quan trọng đối với cô ta.” Hào Sâm nở nụ cười: “Chỉ cần có được thứ mà cô ta sợ hãi, đối với chúng ta mà nói là một chuyện rất tốt. Ít nhất, có thể nắm được điểm yếu của cô ta, khiến cho cô ta không dám hành động hấp tấp. ”

“Cái gì? Người đó do Mễ Tiểu Anh phái tới? Thật quá đáng!” Casey lập tức nổi giận: “Ban ngày còn hứa cạnh tranh công bằng với tôi! Giờ lại sai người đi ăn trộm! Hừ! Cô ta càng muốn thì tôi càng không đưa nó cho cô ta!”

“Casey, cô đưa USB cho tôi.” Hào Sâm nói: “Để thứ đó ở chỗ tôi là an toàn nhất.”

“Được!” Không chút do dự, Casey xoay người xốc giường lên, lôi một đôi dép lê dưới gầm giường, lấy ổ USB từ trong dép ra, đưa cho Hào Sâm.

Nếu không phải vì trước khi đi ngủ cô ta đã nhét ổ USB vào dép thì e rằng nó đã bị người phụ nữ khủng khiếp đó lấy đi rồi.

Hào Sâm cầm lấy ổ USB, an ủi Casey xong thì mới quay trở lại phòng của mình.

Nửa giờ sau, sơn trang Lạc Hà.

Nguyên Thập Tam mang vẻ mặt xấu hổ đứng trước mặt Mễ Tiểu Anh.

“Không thành công?” Mễ Tiểu Anh đã đoán được kết quả rồi: “Không sao đâu. Nói cho tôi biết, kỹ năng của Hào Sâm thế nào?”

“Rất mạnh, so với tôi thì là một trời một vực.” Nguyên Thập Tam so sánh đơn giản: “So với sư phụ tôi thì là ngang tài ngang sức.”

Mễ Tiểu Anh hiểu ngay.

Chẳng trách Nguyên Thập Tam lại thất bại.

Đó là bởi vì Hào Sâm này thực sự quá mạnh.

Sư phụ của Nguyên Thập Tam, Nam Tinh, là một trong những sát thủ hàng đầu trong căn cứ của Hans, hơn nữa cũng là một hệ lực lượng khác biệt.

Có thể so sánh với bà ta thì tuyệt đối không phải là một mầm cây tốt gì rồi.

“Năm đó khi tôi đi theo sư phụ, tuổi tôi đã không còn nhỏ, bởi vậy đã bỏ lỡ trình độ cơ bản quan trọng nhất. Vì vậy, tôi đã từ bỏ hướng đi sức mạnh mà chọn hướng nhẹ nhàng là mượn lực đánh lực. Tôi chỉ có thể dùng trí, không thể lấy cứng đối cứng.” Nguyên Thập Tam nói thêm: “Nếu sư phụ tôi đến, có lẽ sẽ nắm chắc sáu phần. Xin lỗi, thất bại là thất bại. Tôi không có gì để giải thích.”

“Cô làm tốt lắm rồi.” Mễ Tiểu Anh xoa dịu Nguyên Thập Tam: “Chuyện xảy ra tối nay, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, giờ cũng đã muộn, trở về nghỉ ngơi đi.”

“Vậy thì, thứ này có quan trọng với cô không?” Nguyên Thập Tam hỏi.

“Nó rất quan trọng. Cũng không phải tôi chỉ một cách duy nhất để lấy lại nó.” Mễ Tiểu Anh tăng giọng điệu của mình: “Cô không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì.”

“Được.” Nguyên Thập Tam như trút được gánh nặng, rời khỏi phòng của Mễ Tiểu Anh.

Mễ Tiểu Anh hít một hơi thật sâu.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT