Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2284

“Ừ.” Doãn Ngự Hàm gật đầu: “Bên gia tộc của Phil cản không cho người của anh gặp Cố Miểu, tin anh nhắn cho Cố Miểu cũng không được đáp lại. Anh và Cố Miểu lớn lên từ bé, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.”

“Không thể nào?” Mễ Tiểu Anh sợ ngây người: “Cố Miểu là người thừa kế của gia tộc Phil, bọn họ sẽ không làm gì với người thừa kế đâu? Đại công tước Phil chỉ có một người thừa kế dòng chính là Cố Miểu thôi!”

“Đây cũng chỗ anh nghĩ mãi mà không hiểu. Trừ cái đó ra, gần đây còn xảy ra một việc.” Doãn Ngự Hàm nói: “Không ít công tử quý tộc ở nước ngoài đã bị người ta dụ học vài chuyện không tốt, hình như bọn họ có tổ chức, cố ý theo dõi bạn bè công tử của xã hội thượng lưu. Anh không có thời gian chú ý đến đám người Ngự Trinh, nên kêu bọn họ đi trồng trọt, ít nhất là ở sơn trang Lạc Hà, không ai thò tay đến đây.”

Mễ Tiểu Anh hiểu rõ, gật đầu: “Thì ra là vậy, cũng đúng, năm nay Ngự Trinh mới mười chín tuổi, những người khác cũng vừa hai mươi, đúng là giai đoạn lay động nhất, rất dễ bị người ta dự dỗ, anh làm vậy là đúng, mấy ngày nay anh bận chuyện này à?”

“Một phần thôi.” Doãn Ngự Hàm nhéo giữa hai chân mày: “Trước mắt anh mơ hồ biết được đó là một tổ chức rất lớn, mục tiêu cụ thể là gì thì anh chưa biết, tóm lại, cẩn thận thì yên tâm hơn.”

“Tổ chức đó chuyên theo dõi các công tử quý tộc à?” Mễ Tiểu Anh hơi suy nghĩ một chút, rồi ngay lập tức nói ra những phân tích của mình: “Nhưng đối phương vì sao phải làm như vậy chứ? Chẳng lẽ là bọn họ muốn kiếm chác? Nói sao thì các con em quý tộc trẻ tuổi đấy cũng đang vào độ tuổi nổi loạn, một khi gặp được chuyện mà bản thân cảm thấy hứng thú hẳn sẽ không tiếc tay vung tiền, cho nên bọn họ làm như vậy là vì muốn kiếm được món lời không dứt hay sao?”

“Anh cũng từng nghi ngờ như vậy”. Doãn Ngự Hàm gật gật đầu, nói tiếp: “Theo như anh điều tra được thì số tiền đổ vào tổ chức này cực kỳ lớn, nên khả năng này cũng không phải là không thể xảy ra. Mà hơn nữa những người này đều đã nghiện nên số tiền họ tiêu pha quả thật là không hề ít. Em nói đúng, đám con ông cháu cha kia cũng không thiếu tiền, nếu như cảm thấy hứng thú thì sẽ rất chịu chi!”

Mễ Tiểu Anh hỏi: “Trước mắt đã đã xảy ra mấy trường hợp rồi? Con nghiện sẽ mang tới hậu quả gì đây?”

“Theo anh được biết thì ở mấy thành phố phía nam đã có không dưới trăm người bị rồi. Bọn họ thậm chí còn tự tạo thành một vòng tròn nhỏ giới thiệu lẫn nhau rồi kéo người đi vào. Còn về hậu quả thì mỗi người mỗi khác. Tổ chức kia có vẻ rất sành sỏi trong việc khai thác những mặt tối của một người. Thủ đoạn của bọn chúng rất nhiều, có khi dùng sắc đẹp, cũng có khi dùng những việc mang tính kích thích cao nhất. Nhưng cho dù thế nào thì hậu quả của con nghiện cũng không ngoại lệ. Họ sẽ giống như hoàn toàn biến thành một người khác, sẽ thay đổi đến người thân và người bên cạnh cũng không nhận ra, nói cách khác thì cũng từa tựa như là nhân cách thứ hai vậy.”

Mễ Tiểu Anh nghe đoạn rùng mình: “Đáng sợ như vậy sao? Lại còn có thể có chuyện như vậy?”

“Phải.” Doãn Ngự Hàm gật đầu: “Chuyện như vậy không có cách nào giải thích rõ ràng, cũng không có cách nào mỗi chuyện đều nói rõ với bọn họ, nên cũng chỉ có thể tập hợp đến chỗ của em trước, phiền em trông chừng họ một thời gian để người của tổ chức kia không có cơ hội tiếp xúc với họ. Nói về có tiền thì thử hỏi ai có thể có tiền hơn nhà họ Doãn và nhà họ Mặc được, mà nếu như Ngự Trinh, Mặc Ngôn, Mặc Thuyết cùng với Thiếu Hoài đều bị để mắt tới, nhà họ Doãn và nhà họ Mặc ắt đều bị cản trở.”

“Em hiểu rồi. Anh cứ yên tâm, chỉ cần bọn họ ở chỗ em một ngày, em sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa!” Mễ Tiểu Anh lại hỏi tiếp: “Mà anh nói cậu Cố Miểu không có tin tức, liệu có lẽ nào…”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT