Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2295

Nhưng mà, người đàn ông bên cạnh Casey kia…

Chắc hẳn không đủ sức đe dọa.

Bây giờ Doãn Ngự Hàm lo chuyện của công ty, chuyện của Cố Miểu rồi chuyện thần bí của cái tổ chức kia nữa, tốn khá nhiều tinh lực.

Vì vậy không thể cứ để Casey lượn lờ trước mặt mình được.

Ai bảo anh lại thật sự lo rằng bố của Casey sẽ vì con gái mà gây phiền phức cho mình chi?

Vất vả lắm mới mua được khu mỏ này với giá thấp, cũng không thể để lỗ tiền như thế được.

“Được, vậy cứ như cô mong muốn.” Doãn Ngữ Hàm nói xong thì dắt Khuê Sinh đi ngay.

Để lại Casey với gương mặt vô cùng đắc ý.

Hào Sâm đều thấy rõ toàn bộ hành trình.

Anh ta cảm thấy vô cùng phức tạp.

Rõ ràng là anh ta cam tâm tình nguyện giúp Casey theo đuổi Doãn Ngự Hàm, nhưng phải trơ mắt nhìn Casey vì một người đàn ông khác mà trở nên hèn mòn như thế thì anh ta vô cùng khó chịu.

Tâm trạng đấu tranh xoắn xuýt này làm cho anh ta cảm thấy thái độ của Doãn Ngự Hàm có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra, không nhắc nhở Casey.

Với những lời này của Doãn Ngự Hàm, những ngày tiếp theo, Casey không có việc gì là đến công ty lượn lờ.

Nhưng mà, đôi khi Doãn Ngự Hàm không ở đó, có đôi khi cũng chẳng rảnh để để ý cô ta.

Do thế, thời gian chớp mắt một cái đã qua nhiều tuần.

Nhưng mà Casey lại dường như vô cùng cứng đầu, cũng vô cùng kiên trì, cô ta cứ chờ tới một ngày nọ cả Doãn Ngự Hàm và Mễ Tiểu Anh cùng xuất hiện trong công ty.

Hôm nay, Mễ Tiểu Anh đi theo Doãn Nhất Nặc tới công ty mở hội đồng quản trị.

Cho nên là Doãn Ngự Hàm là tổng giám đốc và trợ lý cấp cao Mễ Tiểu Anh cũng phải tới tham dự.

Bây giờ thân phận nổi tiếng của Mễ Tiểu Anh vẫn là quản gia sơn trang Lạc Hà, thế nhưng tất cả mọi người vẫn tiếp tục ngầm thừa nhận cô là trợ lý của Doãn Nhất Nặc, thế nên cũng không ai biết nói gì.

Hội đồng mở đến tận trưa, giữa hai lông mày của Mễ Tiểu Anh cũng xuất hiện một sự uể oải.

Doãn Nhất Nặc nói với Mễ Tiểu Anh: “Chuyện của công ty sau này giao cho chị cả, em bất chấp rồi, em sẽ tiếp tục gửi tin nhắn cho Cố Miểu! Em không tin rằng anh ấy sẽ không trả lời tin nhắn em đâu!”

Mấy ngày nay không liên lạc được với Cố Miểu, tất cả mọi người đều khá lo sợ bất an.

Mọi người không lo lắng cho gì nhiều, chủ yếu là vì sự an nguy của anh.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT