Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2303

Sau khi nghe đến chuyện Casey vừa làm, cả người đều ngẩn ra, như môt kẻ đần nhìn Casey: “Cô bị bệnh à? Cô cầu xin tôi đưa cô đến đây là để đẩy trợ lý Mễ xuống nước à? Lần sau tôi mà còn đưa cô đi chơi nữa thì tôi chính là đồ ngu! ”

“Hóa ra là cậu dẫn cô ta đến! Cậu như vậy là không được! Lại có thể tìm được một người phụ nữ không có não như vậy! Trợ lý Mễ là ai chứ? Là người có thể tùy ý bắt nạt sao? Cậu còn không nhanh chóng đưa người phụ nữ này biến đi? Còn muốn cô ta gây ra bao nhiêu rắc rối nữa hả?”

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, những lời nói lên án, hết đợt này đến đợt khác.

Casey mặt đỏ bừng, nhưng dù cô ta có giải thích thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai nghe cô ta nói cả.

Casey giậm chân: “Ai thèm ở đây chứ!”

Nói xong Casey quay người chạy ra ngoài.

Khi Casey đến bãi đậu xe, thấy Hào Sâm đã đợi sẵn ở đó.

Casey cảm thấy vô cùng oan ức, đến ôm chầm lấy Hào Sâm, bắt đầu khóc huhu: “Làm sao lại thành ra như vậy? Rõ ràng là Mễ Tiểu Anh đã tự mình nhảy xuống bể bơi. Tại sao mọi người lại nói rằng tôi đã đẩy cơ chứ? Tôi rõ ràng không ra tay, tại sao không có ai tin tôi?”

Hào Sâm đang rất vui vì Casey chủ động ôm anh ta.

Nhưng sau khi nghe thấy Casey khóc, liền không cảm thấy vui nổi.

Bảo bối của anh ts bị người khác ức hiếp, làm sao mà anh ta vui cho được?

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hào Sâm hỏi: “Không phải cô nói, tối nay cô không đi kiếm chuyện với Mễ Tiểu Anh, chỉ muốn đến tìm Doãn Ngự Hàm không phải sao?”

“Tôi … tôi …” Casey chột dạ, cúi đầu xuống nói: “Nhưng khi tôi nhìn thấy dáng vẻ được ngàn người ngưỡng mộ của Mễ Tiểu Anh, tôi không thể kìm lòng được. Nhưng, Hào Sâm, tuy lần này tôi thực sự có ý muốn giả vờ bị đẩy xuống nước để gài bẫy cô ta. Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì, cô ta đã ngã xuống trước rồi! Cô ta lại bắt chước tôi!”

Hào Sâm đã rõ đầu đuôi sự việc, ánh mắt anh ta trầm xuống.

Mễ Tiểu Anh thông minh hơn Casey rất nhiều.

Người ta chắc đã sớm nhìn thấu kế hoạch của Casey, sau đó tương kế tựu kế. Trước khi Casey gài bẫy cô ta, ra tay trước để chiếm lấy lợi thế.

Hơn nữa danh tiếng của Mễ Tiểu Anh lại quá tốt.

Vì vậy, nếu sự việc như thế này xảy ra, mọi người sẽ nghĩ rằng Mễ Tiểu Anh là nạn nhân và Casey là hung thủ.

Tuy nhiên, Mễ Tiểu Anh từ đầu đến cuối không hề khóc lóc hay than thở và cũng không phàn nàn về sự uất ức của bản thân.

Những tổn thương càng không được nói ra, thì mới là tổn thương thật sự.

Vì vậy, mọi người càng tin rằng chính Casey là người đã ra tay.

“Thôi bỏ đi.” Biết rằng chuyện này là đã không thể thay đổi, Hào Sâm chỉ có thể an ủi Casey: “Sau này lại tìm cơ hội khác vậy. Cô không phải là đối thủ của Mễ Tiểu Anh, nên sau này đừng đối đầu với cô ta nữa.”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT