Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2321

Tiểu Vương liền gật đầu: “Nhớ rồi ạ.”

Cố Hề Hề nghiêm nghị nói: “Nếu thật sự có một tổ chức như vậy thì họ không được phép tồn tại trên thế giới này. Việc này phải được thông báo cho các dòng họ khác để mọi người cùng cảnh giác.”

Bây giờ những đứa trẻ ở trong nước này đều được sinh ra trong thời kỳ kế hoạch hóa gia đình.

Có thể nói, dù là trai hay gái nhưng trong nhà có một hai đứa con đều được xem như là báu vật của gia đình.

Nếu có sự cố gì xảy ra thì coi như ngôi nhà đó tiêu rồi.

Con trai trưởng và con vợ lẽ mãi mãi không thể so sánh với nhau được.

Một trăm người vợ lẽ không thể so sánh bằng sự quan trọng của một người con trai trưởng.

“Được rồi, tôi đi thông báo đây.” Tiểu Vương liền đứng lên, kịp thời truyền tin tức cho những nhà giàu khác.

Chuyện liên quan đến con cháu thì không có chuyện gì là chuyện nhỏ cả.

Sau khi Cố Hề Hề dặn dò Tiểu Vương xong thì bà mới nói với Doãn Ngự Hàm: “Vẫn chưa chắc quản gia của đại công tước có liên quan đến tổ chức này hay không. Nhưng đây quả thực là một hướng điều tra. Hãy nhớ kỹ, đừng bứt dây động rừng.”

“Con hiểu rồi thưa mẹ.” Doãn Ngự Hàm nói với vẻ mặt nghiêm nghị: “Con sẽ tự mình theo dõi chuyện này đến cùng.”

Cố Hề Hề gật đầu và nói: “Mọi chuyện là như vậy đấy. Bây giờ mọi người đã biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề thì đừng mắc mưu trúng chiêu của họ.”

“Vâng.” Mấy người Cảnh Thiếu Hoài ngoan ngoãn trả lời.

Họ đã rất hoảng sợ khi nghe những chuyện như thế này.

Họ cảm thấy đêm nay thật huyền bí và tin tức mà họ nghe được còn đáng sợ hơn.

Nếu họ không bị Doãn Ngự Hàm cưỡng chế ở đây trồng trọt thì họ cũng sẽ bị kéo đi thôi miên rồi.

Ai có thể đảm bảo rằng chính bản thân mình không có bất kỳ điểm tối tăm không lành mạnh trong tư tưởng tình cảm chứ?

Nếu thực sự họ bị thôi miên thành công thì sao?

Đó chẳng phải là thay đổi cả một con người rồi sao?

Chẳng phải là tâm thần phân liệt sao?

Chẳng phải là một người điên sao?

Suy đoán sâu hơn, nếu họ trở thành một kẻ điên và mất tư cách thừa kế thì ai sẽ là người được lợi cuối cùng đây?

Chẳng lẽ có người trong dòng họ thèm muốn vị trí của họ nên đã bí mật liên kết với tổ chức đó và tấn công bọn họ sao?

Nghĩ đến đây, sống lưng của mỗi người đều lạnh toát.

Vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc.

Mọi người đều nghĩ đến hậu quả của sự việc.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT