Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2323

Càng nhiều bạn bè, càng nguy hiểm. Càng ít bạn bè càng an toàn.

Bên ngoài biệt thự, Doãn Nhất Nặc trầm mặc bước đi một hồi lâu mới nói với Mễ Tiểu Anh: “Tiểu Anh, chị đang lo lắng điều gì vậy?”

“Lo lắng cho em.” Mễ Tiểu Anh thành thật nói: “Khi chị chia tay với Doãn Ngự Hàm, em là người đã tận mắt chứng kiến chị trở thành bộ dạng như thế nào. Tình cảm của em dành cho cậu Cố Miểu cũng không kém gì tình cảm của chị đối với Doãn Ngự Hàm. Nhất Nặc, chị lo lắng em sẽ nghĩ quẩn, lo lắng em sẽ nghĩ không thông.”

Doãn Nhất Nặc cười một cách đau khổ: “Em đã nghĩ trong đời mình sẽ không bao giờ gặp phải loại chuyện máu chó như thế này. Ai ngờ cái chậu máu chó này lại đổ lên đầu em. Tiểu Anh, chị yên tâm đi. Em sẽ không yếu ớt như chị nghĩ đâu. Em thừa nhận rằng nếu thực sự Cố Miểu từ hôn với em thì có lẽ cả đời này em cũng không muốn kết hôn lần nữa nhưng đối với những chuyện như tự sát thì em sẽ không bao giờ nghĩ tới. Doãn Nhất Nặc em không phải là người yếu đuối như vậy đâu.”

“Chị biết em sẽ không bao giơ tự sát, chị chỉ muốn ở cùng với em thôi.” Mễ Tiểu Anh nắm lấy tay của Doãn Nhất Nặc nói: “Cũng giống như ngày trước chị rời xa khỏi anh trai của em vậy, em cũng ở bên cạnh chị y như vậy. Chúng ta không chỉ là cấp trên cấp dưới mà còn là bạn bè nữa.”

“Đúng vậy, chúng ta là bạn bè.” Doãn Nhất Nặc cười chua xót: “Thật may là em vẫn còn có chị.”

Tin tức về việc Cố Miểu từ hôn đã nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu như có cánh bay đi thông báo cho họ biết vậy.

Bên cạnh Cố Miểu còn có một người phụ nữ tên là Elissa và chuyện này cũng nhanh chóng lan truyền trong giới.

Vẻ mặt của mọi người đều tỏ vẻ khó tin và không ai dám tin vào những gì mà họ nghe thấy.

Mọi người đều nhận định như ván đã đóng thuyền chắc chắn rằng Cố Miểu chính là con rể của nhà họ Doãn, thế mà nói từ hôn liền từ hôn sao? Tại sao ở đâu lại mọc ra một người phụ nữ bên cạnh vậy chứ?

Nhiều người phụ nữ từng phải lòng Cố Miểu đang tự nghĩ, liệu đây có phải là thời cơ để họ xuất hiện hay không? Nói không chừng họ có thể trở thành người yêu mới của Cố Miểu cũng nên.

Nhưng họ chỉ nghĩ như thế thôi chứ không ai dám công khai bàn luận bên ngoài ánh sáng.

Trừ khi họ bị điên rồi.

Nhưng một số người vẫn muốn biết liệu Cố Miểu có thực sự yêu người phụ nữ tên Elissa này hay chỉ lôi cô ta ra làm lá chắn.

Sự việc này nhanh chóng được xác nhận bởi những người tận mắt chứng kiến.

Vào ngày hôm nay, thực sự Doãn Nhất Nặc cảm thấy ở nhà ngột ngạt quá nên đã rủ Mễ Tiểu Anh đến trung tâm mua sắm trong thành phố.

Cả hai đến một trung tâm dưỡng sinh mà họ vẫn thường đến và họ định lắng nghe âm thanh Phật giáo, ngồi thiền, tĩnh tâm.

Họ còn chưa tới cửa thì đã thấy Cố Miểu dẫn theo một người phụ nữ đi mua sắm ở cửa hàng bên cạnh.

Đột nhiên Doãn Nhất Nặc dừng lại và cô thẫn thờ nhìn Cố Miểu và người phụ nữ tên Elissa.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT