Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2331

“Vào nhà nói chuyện đi.” Doãn Tư Thần cuối cùng cũng nhìn Bá tước Phillips một cái, rồi quay sang nháy mắt với Mễ Tiểu Anh.

Mễ Tiểu Anh rất nhanh đã hiểu được.

Sau khi Bá tước Phillips bước vào trong biệt thự ở sơn trang Lạc Hà, Mễ Tiểu Anh liền bưng ba chén trà tới.

Mễ Tiểu Anh đưa tách trà đầu tiên cho Bá tước Phillips.

Bá tước Phillips vươn tay nhận lấy, nhưng vừa mới nhấp một ngụm, trong chốc lát ánh mắt ông ta đã trở nên có phần kỳ quái.

Cố Hề Hề vừa thấy đã lập tức giật lấy tách trà từ tay Bá tước Phillips, cúi xuống nhìn một cái, rồi trừng mắt với Mễ Tiểu Anh.

Mễ Tiểu Anh làm mặt quỷ nhìn Cố Hề Hề, vừa định nói thì đã nghe Cố Hề Hề mở lời trước: “Đứa nhỏ này, gần đây vì chuyện của Cố Miểu mà tâm trạng lo lắng, còn đem nhầm trà cũ của năm ngoái ra đãi khách. Anh cứ ngồi trước, để tôi đi pha cho anh chén khác.”

Doãn Tư Thần nhìn Mễ Tiểu Anh vô cùng tán thưởng.

Đứa trẻ ngoan, rất hiểu ý ta.

Nhưng làm sao mà Bá tước Phillips lại không biết cái tâm tư ghen tuông này của Doãn Tư Thần được?

Ông ta lập tức nói: “Không cần đâu, trà của nhà họ Doãn, cho dù là trà cũ, thì cũng là bảo vật bên ngoài hiếm có khó tìm. Tư Thần bằng lòng cho tôi uống loại trà già này, cũng còn tốt hơn là uống giấm cũ.”

“Giấm cũ còn đắt hơn đấy!” Doãn Tư Thần nhìn Bá tước Phillips bằng ánh mắt khinh thường.

Cố Hề Hề bất lực nhìn Doãn Tư Thần, nói: “Được rồi, đừng quên chuyện chính của hôm nay.”

Mễ Tiểu Anh nín cười lui xuống, gọi phòng bếp bưng trà bánh đã chuẩn bị sẵn lên.

Những thứ đồ này đều là hàng thủ công của nhà họ Doãn, bên ngoài thật đúng là không thể mua được.

“Anh vừa nói đánh thức nhân cách thứ nhất của Cố Miểu.” Cố Hề Hề mở lời: “Không phải mấy hôm trước anh đã nói trước đây chưa có ca nào thành công sao? Bây giờ đã có thay đổi rồi?”

Bá tước Phillips nghiêm nghị nói: “Đúng vậy. Sau khi về nhà, tôi đã hỏi những người có liên quan và biết được rằng tình huống của Cố Miểu khác với những tình huống khi trước. Người nhà Phillips trước đây hoàn toàn là thức tỉnh hai nhân cách, nhưng Cố Miểu là kết quả của việc bị thôi miên. Nói cách khác, lý do khiến Cố Miểu trở nên như vậy là do bị thôi miên chứ không phải do thức tỉnh nhân cách. Hơn nữa, theo những người biết chuyện, nhân cách thứ nhất của Cố Miểu rất mạnh mẽ, còn có mấy lần, nhân cách thứ hai đã suýt bị nhân cách thứ nhất áp chế. Có thể thấy nhân cách thứ nhất của Cố Miểu vẫn còn hoàn thiện và có ý chí phản công rất mạnh. Vì vậy, vẫn còn không gian để ta can thiệp.”

“Kết quả của cuộc điều tra về tổ chức bí ẩn kia thế nào rồi? Họ có phải chính là những người đã thôi miên Cố Miểu đúng không?” Cố Hề Hề hỏi lại.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT