Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2344

Cố Miểu không cẩn thận nghe được lời Mộc Tử Việt nói, anh tự động coi thường nhân cách thứ hai, trọng điểm chú ý vào câu nói kia, giằng co trận mạc, chẳng phân biệt được trên dưới.

Nói cách khác, trước đây anh cũng thường hay chơi cờ với Doãn Nhất Nặc.

Hơn nữa cũng chẳng phân biệt được trên dưới, nhưng tổn thất lại rất ít.

Nhưng trước mắt tại sao lại biến thành như vậy chứ?

Vấn đề từ đâu mà ra vậy?

Doãn Ngự Hàm thấy con mắt đỏ quạnh của Cố Miểu lóe sáng, sâu xa cười một tiếng.

Cái anh ấy muốn chính là hiệu quả này.

Anh ấy cũng không tin, Cố Miểu có nghi ngờ hay không?

Chỉ cần Cố Miểu hoài nghi, sẽ đi điều tra, đi truy tìm sự thật.

Đến khi đó, ha ha ha.

Elissa ngồi ở bên cạnh, kiên nhẫn nhìn Cố Miểu và Doãn Nhất Nặc chơi cờ từ đầu.

Nhưng khi xem thì lại không hiểu, lập tức không ngồi yên nổi nữa.

“Cố Miểu, anh đừng chơi nữa.” Elissa không nhịn được mở miệng nói: “Không phải chúng ta đến đây để ăn cơm sao?”

Những người khác nhìn Elissa, không hề lên tiếng.

Cố Miểu là người đầu tiên không nhịn nổi: “Em muốn ăn thì tự mình ăn đi, đừng quấy rầy anh.”

Elissa vô cùng tủi thân, vành mắt lập tức đỏ lên, cứ ai oán như vậy mà nhìn Cố Miểu.

Cố Miểu trước đây thấy cô ta như vậy, đã bỏ lại tất cả để dỗ dành cô ta từ lâu.

Thế nhưng bây giờ, toàn thân toàn tâm của Cố Miểu đều vùi vào trong ván cờ, vốn không hề có thời gian để ý đến Elissa.

Elissa tức giận đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Em ra ngoài tản bộ!”

Cố Miểu vừa muốn ngẩng đầu lên, Mễ Tiểu Anh lập tức mở miệng nói: “Người đâu, đi theo cô Elissa, phải đảm bảo an toàn cho cô Elissa đấy.”

Quả nhiên Cố Miểu không hề để ý đến Elissa nữa, tiếp tục chơi cờ.

Elissa tức giận giậm chân một cái, tức giận trừng mắt nhìn Mễ Tiểu Anh, thực sự đi ra ngoài.

Mễ Tiểu Anh cũng lười để ý đến cô ta.

Dù sao cũng đang ở trên núi, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

“Này, đang hạ cờ đó.” Trong chốc lát, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần, cùng với bá tước Phillips cùng đi từ ngoài vào.

Cố Hề Hề đứng trước màn hình nhìn một lúc, gật gật đầu nói: “Tài đánh cờ của Nhất Nặc có tiến bộ, chẳng qua vẫn quá nóng vội. Vài chỗ, hoàn toàn có thể tránh được mũi nhọn, tấn công hậu phương.”

Doãn Tư Thần cũng dừng chân xem một lúc, tỏ ý tán thành: “Vẫn là tuổi trẻ bồng bột thôi.”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT