Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2355

“Cậu chủ.” Người của bá tước Phillips thấy Cố Miểu đi tới thì lập tức đứng thẳng người chào hỏi.

“Ừ, tôi đến đây tìm bố tôi.” Cố Miểu gật đầu, trong đôi mắt đỏ ấy không thấy có chút cảm xúc nào khác.

“Được, để tôi đi thông báo.”

“Không cần, Doãn Ngự Hàm cũng không phải là người ngoài.” Khi Cố Miểu nói câu này thì anh thốt ra theo bản năng.

Sau khi nói xong, bản thân Cố Miểu cũng hơi sửng sốt.

Chẳng lẽ anh và Doãn Ngự Hàm có quan hệ thân thiết với nhau sao?

Những người đi theo bá tước Phillips ngầm đồng ý với lời của Cố Miểu, họ dừng lại và nói: “Vậy thì mời cậu ạ.”

Cố Miểu bước tới và cười nói: “Bố, có vẻ như hôm nay chơi bóng rất thuận lợi phải không?”

“Được lắm.” Bá tước Phillips liếc nhìn con trai và nói: “Tại sao con lại tới đây vậy?”

“Mấy hôm nay không chơi bóng với bố nên tự nhiên con muốn đến đây.” Cố Miểu trả lời.

Ngay lập tức Doãn Ngự Hàm nói: “Đến đúng lúc lắm. Em họ nhà dì của tôi đã đến đây nên tôi cũng đang định nói lời tạm biệt với ông. Vừa hay Cố Miểu đến có thể thay chỗ của chúng tôi rồi.”

Mễ Tiểu Anh cũng nói: “Đã lâu rồi tôi không chơi bóng, bây giờ vận động có một chút đã thấy đau nhức rồi.”

Nói xong, Mễ Tiểu Anh gật đầu với Cố Miểu: “Vậy thì hai người cứ tiếp tục đánh đi, chúng tôi về trước đây.”

“Được.” Bá tước Phillips nhìn Cố Miểu bằng ánh mắt đầy ẩn ý ​​và ông ta nói với Doãn Ngự Hàm và Mễ Tiểu Anh: “Lần sau tôi sẽ nói chuyện với hai người về dây chuyền sản xuất kỹ hơn.”

Doãn Ngự Hàm và Mễ Tiểu Anh biết ý liền nhanh chóng rời đi.

Cố Miểu nhìn theo bóng dáng của Doãn Ngự Hàm và Mễ Tiểu Anh thì đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi đau khó tả.

Từ khi nào mà anh và Doãn Ngự Hàm trở nên xa lạ như vậy chứ?

Chỉ vì anh từ hôn với Doãn Nhất Nặc mà tất cả tình cảm với bọn họ đã không còn nữa sao?

“Bố cũng đã tới đây rồi, con muốn nhanh chóng từ hôn như vậy sao?” Bá tước Phillips nhìn Cố Miểu nói.

Cố Miểu im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói: “Bố à, rất nhiều ký ức của con đều mơ hồ và không lôgic gì cả. Vì vậy con muốn hỏi là có phải đã có chuyện gì xảy ra với con không?”

Sau khi Vân Song đến đây, sơn trang Lạc Hà lại sôi động náo nhiệt hơn.

Tuy nhiên, Vân Song không nói chuyện nhiều với mọi người mà cô ta đưa Doãn Nhất Nặc lên ban công lớn trên lầu hai để hóng gió.

“Chị họ.” Vân Song nói: “Chị gầy đi nhiều rồi.”

Doãn Nhất Nặc nở một nụ cười đau khổ.

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Vân Song an ủi cô.

Doãn Nhất Nặc lắc đầu nói: “Dù tốt hay xấu thì chị đều có thể tiếp nhận được.”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT