Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2359

Cậu ta không dám nói với Doãn Nhất Nặc, thật ra cậu ta đã chuẩn bị album sẵn từ trước, muốn đưa cho Doãn Nhất Nặc nhưng không dám tìm cô. Bây giờ có thể gặp được cô ở trấn nhỏ, đúng là vui sướng, may là cậu ta cứ luôn mang theo bên mình, nếu không hôm nay đã chẳng tặng được.

“Tôi sẽ nghe kĩ.” Doãn Nhất Nặc hứa.

Mễ Tiểu Anh ngồi cảnh, mỉm cười nói: “Người ta hay nói hát hay sẽ diễn giỏi, Minh Hâm, cậu có hứng thú với đóng phim không?”

Minh Hâm do dự một lát rồi nói: “Tôi thấy hơi hứng thú nhưng vẫn chưa đủ tư cách.”

“Thì sao chứ?” Mễ Tiểu Anh lấy điện thoại ra nhắn tin rồi vừa gõ chữ vừa nói: “Nghe nói đạo diễn Chu ở gần đây, vừa hay thiếu một vai diễn, lúc nào cậu cũng phải biểu diễn, giờ thuận tiện diễn một vai vẫn được.”

“Ồ? Thật sự là tôi được chứ?” Minh Hâm càng có vẻ xấu hổ.

“Dĩ nhiên là được.” Mễ Tiểu Anh mỉm cười đáp.

Không bao lâu sau, điện thoại của Mễ Tiểu Anh nhận được tin nhắn trả lời của đạo diễn Chu: “Người mà cô Mễ đề cử thì tất nhiên là được, cậu ta ở gần đây à? Vậy bất cứ lúc nào cũng có thể đến diễn thử.”

Mễ Tiểu Anh gửi số điện thoại của Minh Hâm qua, nói với cậu ta: “Được rồi, tôi đã báo cho đạo diễn Chu rồi, cậu cứ qua đó là được, chỉ là một vai diễn, chắc cũng chỉ có hai, ba cảnh. Từ từ là được, bắt đầu từ vai diễn nhỏ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có thành tựu.”

“Cảm ơn cô Mễ!” Minh Hâm rất trịnh trọng nói cảm ơn với cô ta.

“Chúng ta là bạn bè mà.” Mễ Tiểu Anh cười nói.

Nói xong Mễ Tiểu Anh và Doãn Ngự Hàm liếc nhau hiểu ý.

Cố Miểu thấy Doãn Nhất Nặc và Mễ Tiểu Anh giúp đỡ một thanh niên tuấn tú như thế, lòng anh có cảm giác không thoải mái cho lắm. Tình cảm giữa Mễ Tiểu Anh và Doãn Nhất Nặc rất tốt, lý do duy nhất khiến cô ta để bụng như thế, chắc chắn là do Doãn Nhất Nặc.

Lẽ nào từ sau khi từ hôn với anh, cô lại hẹn hò với ca sĩ trẻ tuổi này?

Doãn Ngự Hàm nói: “Nghe nói phong cảnh nơi đạo diễn Chu lấy cảnh rất được, chúng ta có thể tiện đi qua xem.”

“Cũng được.” Mễ Tiểu Anh nháy mắt vài cái, nói: “Dù gì cũng không xa, chúng ta đưa Minh Hâm qua đó đi.”

Minh Hâm được cưng mà sợ, cậu ta không rõ tại sao Mễ Tiểu Anh lại đối xử tốt với cậu ta như thế, nhưng cậu ta không ngốc, người ta đối xử tốt với cậu ta như vậy, cậu ta sẽ không từ chối.

Cơ hội tốt thế này, từ chối là tên ngốc.

“Vậy chúng ta đi qua đó ngay đi.” Doãn Ngự Hàm đứng lên, quay đầu nhìn Cố Miểu một cách bình thường: “Anh đi không?”

Vốn là Cố Miễu muốn nói không đi, nhưng khi nhìn ánh mắt Minh Hâm gần như chỉ có Doãn Nhất Nặc, anh bèn đổi ý: “Được, anh cũng đi xem.”

Minh Hâm quan tâm mà che dù cho Doãn Nhất Nặc, nghiêm túc nói: “Bây giờ tia tử ngoại vẫn rất mạnh, mặt của con gái quan trọng như thế, nên bảo vệ thì tương đối tốt.”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT