Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2367

Quả nhiên mấy người chị em kia đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ nhìn cô ta, khiến Elissa ngay lập tức cảm thất cực kỳ vừa ý.

Cố Miểu nhìn thấy Elissa như thế lập tức bình tĩnh lại.

Anh tự tin một chuyện. Nếu như bây giờ có người theo đuổi Elissa, anh cũng tuyệt đối sẽ không tức giận.

Vậy thì cái logic này đã thú vị hơn rồi.

Anh luôn ghét bỏ Doãn Nhất Nặc, có người theo đuổi cô ấy, anh lại tức giận.

Anh luôn sủng ái Elissa, nhưng có người theo đuổi cô ta, anh lại không tức giận.

Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

“Thời gian không còn sớm nữa, mau đi thôi.” Cố Miểu quăng lại một câu nói, quay người rời đi.

Nếu anh đã xác định tâm ý của mình, anh thực sự không để ý Elissa, vậy thì tại sao còn làm khó bản thân?

Ngày hôm đó anh hỏi bá tước Phillips, có phải trên người anh đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết, bá tước Phillips nói với anh, nếu như đã có nghi vấn vậy thì tự mình đi tìm đáp án.

Người khác nói cho anh đáp án, vĩnh viễn đừng bao giờ tin.

Bây giờ Cố Miểu quyết định tự mình đi tìm chân tướng.

Anh muốn làm rõ anh tại sao lại làm ra chuyện phi logic như thế.

Buổi chiều, mọi người cùng đến điểm tụ tập, phát hiện đội ngũ nhiều thêm một Cao Thiên.

Tính cách của Doãn Ngự Trinh hơi giống với Cao Thiên, vì thế trước đây lúc ở học viện thường xuyên cùng nhau chơi bóng rổ.

Vì thế nhìn thấy Cao Thiên, Doãn Ngự Trinh là người đầu tiên biểu thị hoan nghênh:” Wow, anh Cao Thiên! Sao anh lại đến đây? Nghe nói anh bây giờ đang ở trong giới giải trí? Bác Cao không đánh gãy chân anh à?”

Cao Thiên nhìn thấy Doãn Ngự Trinh, vui vẻ đẩy cậu ta một cái, nói: “Bố cậu không đánh gãy chân cậu thì đừng mãi nghĩ bố tôi sẽ đánh gãy chân tôi! Haiz, Mặc Ngôn Mặc Thuyết, hai người đúng là như bóng với hình, không rời khỏi nhau cứ như hồi còn nhỏ ấy nhỉ!”

“Tách nhau ra thì làm sao đối kháng với anh được nữa?” Mặc Ngôn Mặc Thuyết cũng cười ha ha đi đến chào hỏi: “Anh Cao Thiên có thời gian cùng nhau chơi bóng rổ đi?”

“Được!” Cao Thiên vui vẻ nói: “Anh em hai cậu đừng có mà liên thủ bắt nạt anh nhé, bây giờ gương mặt này của anh đáng giá tiền lắm đó!”

Cảnh Thiếu Hoài, Thượng Tiểu Cẩn và Mộc Tử Việt cũng đi đến, từ phía xa đã gọi với: “Yo, đại minh tinh trong giới giải trí nghìn năm mới được gặp một lần của chúng ta đến rồi!”

“Tôi nhớ ba cậu lắm đấy! Đợi phim của tôi ra rạp các cậu phải bao rạp cho tôi nhé, nếu không tôi không nhận mấy đàn em khóa dưới các cậu đâu!” Cao Thiên cũng bước đến nhiệt tình cùng ba người họ ôm chào hỏi: “Tên nhóc, vài năm không gặp lại cao lên rồi, thế này đúng là không để cho đàn anh này có mặt mũi gì cả!”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT