Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2375

Vì thế Cao Thiên cực kỳ vui vẻ đưa theo trợ lý và vệ sĩ của mình đi theo Mễ Tiểu Anh trở về Sơn trang Lạc Hà.

Vừa đến Sơn trang Lạc Hà, Cao Thiên đi chào hỏi Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề trước.

Mễ Tiểu Anh không nói sai, Cố Hề Hề quả thực khá thích cậu bé này.

Nên đã kéo Cao Thiên lại nói chuyện một lúc mới để anh ta rời đi.

Màn này bị Cố Miểu nhìn thấy, trong lòng Cố Miểu càng chua hơn.

Đây quả thực là đang chuẩn bị lựa chọn con rể ư?

Anh thật sự sắp không còn cơ hội nữa rồi?

Buổi tối lúc ăn cơm, Cao Thiên chủ động ngồi ở bên cạnh Doãn Nhất Nặc, giúp cô bóc tôm.

“Không cần, tự em làm được.” Doãn Nhất Nặc nói.

“Không được đâu, anh phải để cho hai bác nhìn thấy.” Cao Thiên cười hì hi nói: “Bác Doãn đã bóc tôm cho hiệu trưởng bao nhiêu năm, anh giờ đã là gì đâu.”

Doãn Tư Thần đang bóc tôm cho Cố Hề Hề nghe thấy thế tặng cho Cao Thiên một ánh mắt vừa ý.

Rất tốt, thằng nhóc, rất có tiền đồ đấy.

Cố Hề Hề mỉm cười nói: “Cháu đã tốt nghiệp rồi thì đừng gọi là hiệu trưởng nữa, gọi là dì Cố là được rồi.”

“Dạ vâng, dì Cố.” Cao Thiên rất giỏi ăn nói: “Tuy rằng đã tốt nghiệp rồi, nhưng vẫn luôn là học sinh của học viện quý tộc San Diego. Một ngày là người của học viện, cả đời cũng đều tự hào vì học viện, câu này không phải chỉ nói miệng thôi. Những năm qua những học viên tốt nghiệp từ học viện ra đều có thân thiện với nhau, mọi người đều cùng nhau giúp đỡ, bù đắp lẫn nhau. Cái này là chuyện mà những người bên ngoài tốn bao tâm tư cũng không đổi lại được.”

“Rất tốt.” Doãn Tư Thần gật đầu nói: “Dù sao cũng không uổng công Hề Hề vì các cháu mà làm như thế.”

“Dì cũng nghe nói các cháu có một đoàn thể nhỏ, quan hệ rất thân thiết, cùng lòng đối chọi với đối thủ bên ngoài, thành tích nghe nói đều không tệ?” Cố Hề Hề mở miệng hỏi.

“So sánh với anh Doãn thì cũng không có gì để bì cả. Bọn cháu có cái nhóm nhỏ đó cũng chỉ có vài chục người mà thôi, đều là những người có quan hệ từ sau khi tốt nghiệp, cùng nhau liên minh chống lại đối thủ, quả thật cũng có hiểu quả.” Cao Thiên đặt tôm đã lột vỏ xong vào bát của Doãn Nhất Nặc, tiếp tục nói: “Nhưng mà, muốn thật sự có hiểu quả lớn, vẫn còn cần anh Doãn giúp mới được.”

Doãn Ngự Hàm cười cười: “Không phải cậu đang tập trung hoạt động trong ngành giải trí sao?”

“Học trưởng, xem lời anh nói đi. Tốt xấu gì tôi cũng là thái tử của Đỉnh Thành. Nếu bố ruột cần, tôi có thể bỏ qua không?” Cao Thiên nhiệt tình nói với Doãn Ngự Hàm: “Giống như anh vậy, nếu bác trai có chỉ thị, anh có dám từ chối không?”

“Ha ha ha!” Ngoại trừ Cố Miểu và Elissa, mọi người trên bàn đều đồng thanh bật cười.

Vẻ ngoài thản nhiên cùng với sự giễu cợt trắng trợn của Cao Thiên, không những không khiến người ta cảm thấy kiêu ngạo, mà còn khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn.

Chính bởi vì từ trước đến nay Cao Thiên đã quen thân, không khí ở bàn ăn đặc biệt ấm áp hài hòa.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT