Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2390

Thứ năm, mặc dù đám người điên rồ nhà họ Phil không đáng tin cậy nhưng nhìn từ góc độ của anh thì anh lại cảm thấy rất vui vì mình đã được thức tỉnh.

Anh thật sự rất đố kị với nhân cách thứ nhất của mình khi có thể có được thứ mà người ta cả đời cũng không thể nào có được.

Địa vị, tiền của, tình yêu.

Chỉ đáng tiếc bây giờ anh đã được hời, ngoài tình yêu ra thì thứ gì anh cũng đã có.

Tóm lại, dù cho anh đã biết được nội tình thì anh cũng sẽ không nhường lại quyền khống chế cơ thể này của mình.

Cố Miểu giơ tay lên nhìn vào lòng bàn tay của mình, cảm giác được nắm giữ một cơ thể thật sự rất tuyệt vời!

Xin lỗi, nhân cách thứ nhất.

Bây giờ cơ thể này đã thuộc về tôi.

Tất cả những gì thuộc về anh cũng đã thuộc về tôi!

Còn về phần Doãn Nhất Nặc thì tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!

Dù cho đã thoái hôn với cô ấy thì tôi cũng sẽ theo đuổi cô ấy lại từ đầu.

Tôi phải dùng cơ thể này để hoàn thành tất cả những mơ ước của tôi.

Chuyện thú vị là, gia tộc họ Phil làm ra chuyện không thể nào tưởng tượng như thế mà nhà họ Doãn lại không có phản ứng nào?

Không ngờ họ lại thật sự đồng tình với kết quả đó, đồng ý thoái hôn sao?

Anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Bây giờ nhân cách thứ hai của Cố Miểu đã bắt đầu xây dựng lại thế giới của bản thân mình, bắt đầu suy ngẫm vấn đề.

Nhưng nhân cách thứ hai vẫn là nhân cách thứ hai, không thể có được tầm nhìn và sự sâu sắc như nhân cách thứ nhất, anh chỉ nghi ngờ việc im lặng thừa nhận của nhà họ Doãn mà không nghĩ đến việc nhà họ Doãn đang âm thầm thực hiện kế hoạch của mình ở đằng sau.

Càng không thể ngờ nhà họ Doãn rất quan tâm đến cơ thể đó của Cố Miểu.

Nếu như không phải vì quan tâm đến cơ thể và nhân cách thứ nhất của Cố Miểu thì Doãn Tư Thần đã sớm cho người tiêu diệt anh rồi.

Trên thế giới này không có ai dám làm mất mặt Doãn Tư Thần như thế.

Doãn Tư Thần nhẫn nhịn như vậy là vì ông vẫn còn muốn thức tỉnh nhân cách thứ nhất của Cố Miểu, vì vậy mới để cho nhân cách thứ hai của Cố Miểu ngông cuồng đến vậy.

Sau khi Cố Miểu suy nghĩ thông suốt thì quyết định chủ động tấn công, theo đuổi Doãn Nhất Nặc trở lại.

Cố Miểu háo hức xông ra khỏi cửa phòng, muốn đi tìm Doãn Nhất Nặc.

Nhưng lúc anh ra đến bên ngoài thì liền nhìn thấy cảnh hai người Doãn Nhất Nặc và Cao Thiên đang làm tượng gốm.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT