Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2397

Đột nhiên người quản gia phát hiện ra rằng có thể họ đã sai lầm rồi.

Nhân cách thứ hai của Cố Miểu rất tệ, kém xa với nhân cách thứ nhất của anh.

Nếu như nhân cách thứ nhất gặp phải chuyện như vậy thì nhất định sẽ không bốc đồng như thế đâu.

“Tùy mấy người muốn làm gì thì làm.” Cố Miểu chán nản rồi cúp điện thoại.

Anh liếc nhìn Elissa đang đứng ở trong phòng, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn một cái xác.

Elissa rùng mình nói: “Đừng trách tôi. Là quản gia tự đoán được. Nếu không phải anh bóp cổ tôi thì quản gia sẽ không phát hiện trong video…”

Giọng của Elissa càng ngày càng thấp, sau đó cô ta không dám nói gì nữa.

“Được, chuyện đã đến nước này thì cũng không có gì để nói nữa.” Cố Miểu thờ ơ nhìn Elissa nói: “Từ nay về sau, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác.”

Elissa thở phào nhẹ nhõm.

Những lời nói đó của Cố Miểu có phải là cô ta đã thoát được một kiếp rồi không?

“Về đối ngoại, cô vẫn là vợ chưa cưới của tôi… Về đối nội…”

“Tôi biết tôi biết rồi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.” Elissa vội nói thật nhanh.

“Ừ, đi ra ngoài đi.” Cố Miểu xua tay.

Elissa như được đại ân xá, cô ta nhanh chóng xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng của Elissa, gương mặt của Cố Miểu trở nên mờ mịt.

Anh không muốn thừa nhận rằng bản thân anh kém cỏi hơn so với nhân cách thứ nhất.

Tại sao nhân cách thứ nhất có thể ung dung làm mọi chuyện mà nhân cách thứ hai như anh lại không thể làm được chứ?

Anh không phục.

Bất kể là thân phận, địa vị, sự giàu có, phụ nữ, nhất định anh phải làm tốt hơn nhân cách thứ nhất.

Anh muốn chứng tỏ bản thân không tệ hơn nhân cách thứ nhất.

Lúc này, Doãn Nhất Nặc đang ngẩn người bưng một tách trà trái cây ở trên ban công của biệt thự.

Cao Thiên từ bên trong bước ra và dựa vào lan can ban công nói với Doãn Nhất Nặc: “Nếu chia cho anh một ly thì em không phiền chứ?”

Doãn Nhất Nặc lấy lại tinh thần, nhìn thấy Cao Thiên thì mỉm cười và đưa tách trà trái cây trong tay cho anh ta: “Em còn chưa uống, nếu anh không chê thì cứ uống thử xem.”

“Đương nhiên là không chê rồi.” Cao Thiên nhận lấy một cách rất tự nhiên, nhấp một ngụm và gật đầu nói: “Ngon quá.”

“Học trưởng Cao…” Doãn Nhất Nặc do dự, cô định giải thích rõ ràng với Cao Thiên.

Lập tức Cao Thiên đã ngắt lời cô: “Cứ gọi anh là Cao Thiên được rồi, đừng có xa lạ như vậy. Nhất Nặc à, trước kia em không hề xa lạ như vậy đâu.”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT