Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2763

“Tổng giám đốc Doãn, bên ngoài có một người phụ nữ muốn gặp anh, cô ta nói cô ta là em dâu của anh.” Vẻ mặt nhiều chuyện của Khuê Sinh vô cùng hăng hái, nhìn vẻ mặt muốn đánh người Doãn Ngự Hàm.

“Đây là người thứ mấy trong tháng này rồi?” Doãn Ngự Hàm đau đầu hỏi.

“Người thứ ba?” Khuê Sinh trả lời: “Doãn Gia Lạc này có quá đáng quá không? Chẳng qua chỉ là em họ xa xa thế mà mỗi lần đều lấy cờ hiệu của anh để lừa gạt ở bên ngoài, anh đã phải chùi mông bao nhiêu lần rồi chứ?”

Doãn Ngự Hàm bất lực gõ bàn, dặn dò Khuê Sinh: “Làm theo quy tắc cũ, đưa địa chỉ của Doãn Gia Lạc cho cô ta, để bọn họ tự giải quyết đi!”

“Vâng thưa tổng giám đốc Doãn.” Khuê Sinh cười trên nỗi đau người khác đi ra ngoài.

Doãn Ngự Hàm thở dài.

Chuyện phân chia bắt buộc phải làm thôi.

Mễ Tiểu Anh giẫm giày cao gót đi về phía bên này, nhìn thấy Khuê Sinh mặt không chút biểu cảm chỉ huy bảo vệ kéo một người phụ nữ đi, nhịn không được hỏi: “Đang xảy ra chuyện gì vậy?”

Khuê Sinh còn chưa trả lời thì người phụ nữ đó nhìn thấy Mễ Tiểu Anh, ra sức giãy dụa, hét lớn: “Chị dâu, chị dâu cứu em, em có thai đứa con của nhà họ Doãn rồi, chẳng lẽ các người không quan tâm sao?”

Bước chân Mễ Tiểu Anh dừng lại, xoay người rời đi, kiên quyết không cho đối phương có cơ hội dây dưa với mình.

“Chị dâu, chị dâu cứu em với! Em đang mang đứa con của nhà họ Doãn các người, chị không thể thấy chết mà không cứu! Em là bà chủ tương lai của nhà họ Doãn, chị không quản chuyện này thì ai quản đây…?”

Mễ Tiểu Anh nghe thấy câu này bước chân càng nhanh hơn. Đây là chuyện gì vậy chứ? Cái gì gọi là mang thai đứa con của nhà họ Doãn?

Nói như thể mang thai đứa con của Doãn Ngự Hàm vậy. Cô còn chưa chính thức gả vào nhà họ Doãn đâu, sao mỗi người đều đến tìm cô tố khổ vậy?

Bảo an kéo người phụ nữ đó rời khỏi, Mễ Tiểu Anh mới hỏi trợ lý của cô: “Đây lại là chuyện gì vậy? Lần là họa ai gây ra đây?”

“Là Doãn Gia Lạc.” Trợ lý nhỏ giọng trả lời: “Tháng này đã là lần thứ ba rồi. Hai tháng trước chủ tịch giải quyết hậu quả, cho mỗi người năm trăm triệu tiền bồi bổ, không ngờ còn chưa hết một tuần lại xuất hiện thêm một người. Cứ đến đến đi đi như vậy, chỗ chúng ta sắp trở thành chỗ từ thiện rồi.”

Sắc mặt Mễ Tiểu Anh trầm xuống. Nhà họ Doãn bây giờ trông như con cháu đông đúc, nhưng cũng ẩn giấu trong đó những cành khô lá nát thối rữa trong đó.

Danh tiếng tốt cũng bị liên lụy.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT