Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2781

“Cao Thiên…”

“Cô không cần phải nói, đừng nói, đừng nói nữa…” Cao Thiên đột nhiên sụp đổ. lấy tay che mặt, nghẹn ngào không lên tiếng.

Vốn cho rằng lần này có thể có được điều hằng mong muốn.

Không ngờ vẫn là kết cục đó.

Nhất Nặc, Nhất Nặc, cô thật tàn nhẫn!

Tôi yêu cô như vậy, vì sao cô không thể cho tôi một nửa cơ hội?

Lúc này, trên xe vang lên bài hát “Mười năm” của Trần Dịch Tấn, Cao Thiên nghe mà nước mắt đầy mặt.

Anh ta rốt cuộc lại bỏ lỡ Doãn Nhất Nặc.

Anh ta cuối cùng… Vẫn lại bỏ lỡ.

Mễ Tiểu Anh không biết làm thế nào để an ủi anh ta, cô chỉ có thể im lặng ngồi cạnh anh ta.

Cao Thiên, xin lỗi. Thật sự xin lỗi.

Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp phải cô ấy nữa.

Kể từ khi Nguyên Thập Tam đi theo Doãn Nhất Nặc đến trấn Lục Thần, Thượng Tiểu Cẩn cũng không nghe thấy tin tức về Nguyên Thập Tam nữa.

Lần này bọn họ đi nửa năm, sau khi trở về, Nguyên Thập Tâm cũng bận ngập mặt đến mức không thấy được được, Thượng Tiểu Cẩn mấy lần lấy cớ đến gặp Doãn Nhất Nặc cũng không nhìn thấy Nguyên Thập Tam.

Ngay khi Thượng Tiểu Cẩn cho rằng mình sẽ không gặp được cô ta nữa thì Nguyên Thập Tam long đong vất vả từ bên ngoài bước vào. Nguyên Thập Tam nhìn Thượng Tiểu Cẩn, khẽ do dự.

Mễ Tiểu Anh nói: “Tiểu Cẩn không phải người ngoài.”

Doãn Ngự Hàm gật đầu.

Lúc này Nguyên Thập Tam mới nói: “Tôi theo manh mối của mấy phần tử điên cuồng dòng họ Phil để truy xét tài khoản bí mật đó. Chủ nhân của tài khoản đó là một phú thương vô cùng bình thường, trông không hề có vấn đề gì. Tôi đóng giả thành nhân viên công tác của công ty ký gửi, lúc nhắc đến tài khoản đó thì anh ta lại kinh ngạc, nói rằng anh ta chưa bao giờ mở tài khoản ngân hàng này.”

Mễ Tiểu Anh cau màu: “Ý cô là tài khoản này rõ ràng đứng tên phú thương đó, nhưng lại không phải chính anh ta mở?”

“Đúng.” Nguyên Thập Tam gật đầu.

Mễ Tiểu Anh nhìn Doãn Ngự Hàm, nói: “Ngự Hàm, chuyện này thật kỳ lạ! Ai có tiền sẽ bỗng dưng khi không đặt danh nghĩa mình cho một người xa lạ chứ? Hơn nữa tài khoản này cho đến nay vẫn không bị chủ nhân phát hiện ra?”

Ngón tay Doãn Ngự Hàm gõ bàn, nói: “Vân Song nói số tiền đó đều được chuyển vào tài khoản này, hơn nữa lấy tài khoản này là chính để tiêu. Chuyện này hình như anh thấy có chút quen, nhưng không nghĩ ra được.”

Thượng Tiểu Cẩn ngồi bên cạnh, đột nhiên nói: “Anh, em nhớ đến một chuyện, không biết có liên quan gì không?”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT