Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2804

Ăn xong bữa cơm náo nhiệt, Mễ Tiểu Anh về phòng nghỉ ngơi.

Không có cách nào, cô suốt đêm chạy đến đây, trước khi đến còn làm việc liên tục suốt một tuần, mệt muốn chết rồi. Đến đây thuận tiện nghỉ ngơi luôn. Nhưng trước khi đi ngủ Mễ Tiểu Anh còn suy tư nên giải quyết khốn cực của Thượng Tiểu Cẩn thế nào đây.

Hôm sau, trời vừa sáng Mễ Tiểu Anh duỗi thắt lưng rời khỏi giường.

Vừa ra khỏi giường đã thấy Thượng Kha và Thượng Tiểu Cẩn lái xe về, trên người mang theo sương mai, nhìn là biết sáng sớm đã ra ngoài.

“Chào buổi sáng, chú Thượng, Tiểu Cẩn.” Mễ Tiểu Anh ngáp một cái: “Ôi buồn ngủ quá, mở mười buổi yến hội liên tiếp nhau thế này, đúng là muốn giết tôi luôn.”

“Chào buổi sáng.” Thượng Kha cười đưa cho Mễ Tiểu Anh một cái bình: “Sữa này vừa được làm xong đấy, nhanh uống hai ngụm đi.”

Mễ Tiểu Anh cầm lấy, uống mấy ngụm rồi giơ ngón tay cái về phía Thượng Kha: “Sữa ngon quá.”

Thượng Kha cảm thấy Mễ Tiểu Anh không có dáng vẻ gì của một cô gái yếu đuối cả, trong lòng, trong mắt vô cùng thích cô gái như vậy, nói: “Hôm nay không đến trang trại nữa, đưa mọi người đi lên thành phố đi chơi vậy.”

Thượng Tiểu Cẩn nhanh chóng xua tay: “Tôi không đi đâu, giúp việc Thanh còn đang ở trên thành phố đấy.”

Thượng Kha liếc nhìn Thượng Tiểu Cẩn, nói: “Anh cũng biết nhìn xa trông rộng cơ đấy.”

Mễ Tiểu Anh cười nói: “Chuyện trước đây chưa giải quyết được, trốn tránh cũng không phải là cách tốt. Cho dù có nói thế nào đi nữa, bà đều là người nuôi lớn Tiểu Cẩn, người trong nhà thì còn biết mọi chuyện là như thế nào, chứ người ngoài làm sao biết được, không biết bọn họ còn đang bịa đặt cái gì nữa. Tiểu Cẩn còn nhỏ, không thể cõng theo nhiều thứ phản đối như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sau này nhiều lắm. Để tôi với chú Thượng xem thế nào.”

Thượng Kha ngắm nhìn Mễ Tiểu Anh, nhìn cô gái con nhà người ta này, còn biết nói chuyện.

Sao chính mình không có một đứa con gái như vậy nhỉ?

Lúc ăn cơm, Thượng Kha và Mễ Tiểu Anh mở rada xe tải ra, lắc lư mà đi lên thành phố.

Trên đường đi, Mễ Tiểu Anh hỏi Thượng Kha: “Chú Thượng, chú thấy chuyện của Tiểu Cẩn phải giải quyết thế nào? Để tôi nói tình huống của cô gái nhỏ ấy cho chú trước nhé. Cô gái ấy tên là Nguyên Thập Tam, năm nay hai mươi bảy tuổi, lớn hơn Tiểu Cẩn sáu tuổi. Năm đó là chủ tịch cùng với phu nhân của nhà tôi đem trở về từ khe suối. Giống như mẹ của tôi được phu nhân đưa về vậy, đều là những người nghèo khổ. Được phu nhân nhận về rồi tạo điều kiện cho rất nhiều, tôi trở thành một trợ lý cấp cao, còn Nguyên Thập Tam được đưa đến căn cứ bồi dưỡng thành một sát thủ, hiện giờ trở thành đội trưởng đội bảo vệ, cũng là người dưới trướng tôi. Cô gái Nguyên Thập Tam này tính cách lạnh lùng ít nói, nhưng cực kỳ thông minh, biết rằng chuyện gì nên làm cũng như chuyện gì không nên làm. Tất cả các hành động, xử lý khi làm việc đều có giới hạn riêng, nói cách khác, theo tôi biết, cô ấy không để tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc.”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT