Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2809

“Thập Tam? Sao cô lại đến đây? Là chị Tiểu Anh nói cho cô biết sao?” Thượng Tiểu Cẩn nhìn thấy nguyên Thập Tam tới đây, đôi mắt cũng phát sáng lên, khuôn mặt hạnh phúc, sau đó lại tỏ vẻ cảnh giác nhìn xung quanh rồi kéo Nguyên Thập Tam vào sân: “Người nhà của tôi không phát hiện chứ? Tôi trốn trở về đấy.”

Nguyên Thập Tam đứng trong sân, yên lặng nhìn Thượng Tiểu Cẩn, không biết phải mở miệng thế nào.

Khuyên anh đừng lãng phí thời gian trên người mình sao?

Hay là nói cho anh biết, mình cũng có cảm tình với anh đây?

Thượng Tiểu Cẩn không hề nhận ra sự trầm mặc cũng như khẩn trương của Nguyên Thập Tam, tự trả lời bản thân mình: “Bố tôi đã về rồi, ông ấy vì tôi mà trở về. Chỉ cần bố kế thừa nhà họ Thượng, bà tôi sẽ không can thiệp vào hôn nhân của tôi nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ…”

Thượng Tiểu Cẩn vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt do dự của Nguyên Thập Tam.

“Tiểu Cẩn.” Nguyên Thập Tam mở miệng.

“Thập Tam, cô…”

“Nghe nói anh thích tôi?” Nguyên Thập Tam hỏi thẳng.

Mặt Thượng Tiểu Cẩn đỏ lên. Nghe câu hỏi trực tiếp, thẳng thắn như vậy, anh phải trả lời thế nào đây?

Thượng Tiểu Cẩn khẽ cắn môi, nói: “Đúng vậy, tôi thích cô, thực sự thích cô.”

Nguyên Thập Tam chỉ vào người anh, rồi lại chỉ vào người cô: “Tôi lớn hơn anh hơn sáu tuổi đấy.”

“Tôi biết, tôi không quan tâm.”

“Tôi xuất thân nghèo lắm.”

“Tôi biết, tôi không quan tâm.”

“Tôi không có cảm tình gì đặc biệt với anh.”

“Tôi biết, tôi… Tôi sẽ khiến cô thích tôi. Thập Tam, tôi biết cô không thích tôi trẻ con, tôi sẽ trưởng thành.” Thượng Tiểu Cẩn cắn răng nói: “Cô tin tưởng tôi nhé, cho tôi chút thời gian.”

Nguyên Thập Tam ôm cánh tay nói: “Anh vì muốn phản kháng mọi người trong nhà mới thích tôi sao?”

“Không phải.”

Nguyên Thập Tam rũ mắt nói: “Tạm thời tôi chưa có ý định yêu đương.”

“Không sao hết, tôi thích cô, cô không từ chối là tốt rồi.” Thượng Tiểu Cẩn lấy hết dũng khí trong lòng ra, nắm lấy cánh tay của Nguyên Thập Tam: “Thập Tam, tôi thật sự thích cô. Những chuyện mà cô nói không phải vấn đề, tôi tự có cách giải quyết.”

Nguyên Thập Tam yên lặng một lúc rồi nói: “Tôi cảm thấy đều là vấn đề.”

Nói xong, Nguyên Thập Tam lại nhướng mày, nói: “Tôi không có ý định thấy người sang bắt quàng làm họ đâu. Làm bạn gái của anh sẽ không thể làm bảo vệ của cô chủ nhà họ Doãn nữa, cho nên tôi từ chối.”

Thượng Tiểu Cẩn ngẩn ngơ.

Ngàn vạn lần anh không nghĩ rằng Nguyên Thập Tam lại từ chối anh thẳng thừng như vậy.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT