Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2822

Nhưng lừa dối Thượng Kha, lại khiến cho Thượng Tiểu Cẩn mắc chứng chán ghét con gái. Bà Thượng không đưa đồ ăn cho Thượng Tiểu Cẩn nữa, bà thất thiểu rời khỏi đó.

Thượng Tiểu Cẩn nghe thấy tiếng động bên ngoài đã biến mất, lúc này mới mỉm cười mừng thắng lợi, hạ giọng nói chuyện với Hoa Thịnh: “Cảm ơn anh đã diễn với tôi.”

Hoa Thịnh bên trong video nháy mắt cười nham hiểm: “Chút tài này cống hiến cho trợ lý đặc biệt Mễ là vinh dự của tôi.”

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.

Bà Thượng đứng trước cửa sổ, càng nghĩ càng hối hận, lại càng rối.

Bây giờ Thượng Tiểu Cẩn chỉ không bài xích Doãn Nhất Nặc, Mễ Tiểu Anh và Nguyên Thập Tam thôi, phải làm sao mới ổn đây?

Doãn Nhất Nặc là cô chủ của nhà họ Doãn, đã sớm có hôn ước với Cố Miếu rồi, tuy rằng bây giờ từ hôn nhưng hai người lại đi cùng nhau, sớm muộn gì cũng đính hôn rồi kết hôn lại thôi.

Mễ Tiểu Anh lại càng không nói nhiều, đây là cô gái đã theo Cố Hề Hề từ khi còn nhỏ, sau đó trở thành con dâu, cô ấy là người của Cố Hề Hề.

Khoan đã.

Còn có Nguyên Thập Tam nữa. Tiểu Cẩn cũng không chán ghét cô gái Nguyên Thập Tam này. Nguyên Thập Tam là con gái. Nguyên Thập Tam có thể sinh con.

Nhưng mà, Nguyên Thập Tam này chẳng có thân phận gì, tuổi còn lớn. Bà Thượng phủ nhận theo bản năng. Nhưng nghĩ lại, nếu bỏ lỡ Nguyên Thập Tam, có phải Thượng Tiểu Cẩn không còn cơ hội nào cứu vãn nữa rồi không?

Bà không cam lòng, lại không biết làm thế nào.

Chẳng lẽ bà phải chủ động đi tìm Nguyên Thập Tam, cưới Nguyên Thập Tam cho cháu mình sao?

Mặt mũi bà phải để đâu đây? Lúc trước bà còn nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không cho phép Nguyên Thập Tam bước chân vào cửa.

Bây giờ bà Thượng có rối không cơ chứ.

Bà cứ rối như tơ vò một thời gian dài. Mãi đến khi xảy ra một chuyện lớn, mới thúc đẩy bà Thượng chuẩn bị lễ đính hôn.

Hôm nay trời mưa, Thượng Tiểu Cẩn dầm mưa từ bên ngoài về. Người hầu lâu nay vẫn làm cho Thượng Tiểu Cẩn hôm nay nghĩ việc, chỉ còn người của bà Thượng thôi.

Quản gia liền sắp xếp cho một cô gái mới đến ôm quần áo mới đến cho Thượng Tiểu Cẩn.

Đúng lúc cô mang quần áo vào thì Thượng Tiểu Cẩn đang tắm rửa.

Cũng không biết cô gái kia có tâm tư gì, không chịu gõ cửa mà cứ vậy tiến vào, gặp Thượng Tiểu Cẩn ở trong nhà tắm lại không may trượt chân, sau đó cô gái này lại không gọi người đến giúp đỡ mà tự mình tiến vào giúp Thượng Tiểu Cẩn.

Kết quả, Thượng Tiểu Cẩn sợ hãi, đẩy cô gái ra, bắt đầu ôm lấy bồn cầu ói ra, còn tuyên bố sẽ sa thải cô.

Thời điểm bà Thượng nghe thấy tiếng động nên chạy vội đến, nhìn thấy vẻ mặt Thượng Tiểu Cẩn vô cùng hoảng sợ chỉ vào cô gái kia: “Mau cho cô ta đi đi, đi thật xa vào. Cô ta muốn hại tôi.”

Cô gái khóc nói: “Cậu Cẩn sao lại hại tôi như vậy? Tôi thấy cậu sắp ngã xuống mới tới đỡ thôi mà.”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT