Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2825

“Không có.”

“Hả?” Thượng Tiểu Cẩn ngẩn ngơ.

“Bà không hề mắng tôi.” Nguyên Thập Tam bình tĩnh nói: “Bà cho tôi năm trăm triệu.”

“Bà cho cô tiền á? Có phải cho cô tiền, rồi bắt cô rời khỏi tôi không?”

“Không. Bà nói, cho tôi năm trăm triệu, bảo tôi gặp gỡ giao lưu với anh.” Nguyên Thập Tam bình tĩnh trả lời.

“Tôi biết ngay mà, chắc chắn bà sẽ cho cô tiền để cô rời khỏi tôi… Từ từ đã, cô vừa nói gì cơ?” Thượng Tiểu Cẩn cằn nhằn hai câu, đột nhiên dừng lại, giọng nói cũng cao lên: “Cô vừa nói gì cơ?”

“Bà ấy nói, bà muốn tôi gặp gỡ giao lưu với anh, hơn nữa mỗi tháng sẽ cho tôi năm trăm vạn tiền tiêu vặt.” Giọng nói Nguyên Thập Tam có chút bất đắc dĩ nói.

Trong lòng Thượng Tiểu Cẩn vui mừng như điên. Thành công! Thành công rồi! Kế này của chị Tiểu Anh thành công rồi! Càng nghĩ càng muốn hét lên a a a, phải chúc mừng mới được.

“Vậy cô trả lời thế nào?” Giọng nói Thượng Tiểu Cẩn mang theo sự lo sợ và bất an.

Sợ rằng, Nguyên Thập Tam sẽ từ chối.

Nguyên Thập Tam nói: “Tôi chưa trả lời.”

Thượng Tiểu Cẩn cảm nhận được tim mình đang đập rộn ràng, không nhịn nổi nuốt nước bọt. Chưa trả lời có phải có nghĩa là anh còn có cơ hội không.

“À à à…” Thượng Tiểu Cẩn đáp lại một cách nhạt nhẽo, trong đầu anh đang loạn một đống, không biết phải nói gì mới ổn.

“Không còn việc gì nữa tôi cúp máy đây.” Nguyên Thập Tam thấy phía bên kia không đáp lại gì cả, nói một câu rồi cúp máy.

Cúp điện thoại rồi, Nguyên Thập Tam không hề nhận ra khóe miệng của cô đang nhếch lên.

Thượng Tiểu Cẩn vội vàng đi tìm Mễ Tiểu Anh: “Chị Tiểu Anh, chị Tiểu Anh, chị đúng là dự đoán như thần. Chị đúng là chị gái của tôi. Chị à, chị nói xem, tiếp theo tôi nên làm gì đây?”

Mễ Tiểu Anh đang sắp xếp mọi chuyện cho nhân viên cấp dưới thì Thượng Tiểu Cẩn vọt vào, khuôn mặt mừng rỡ vô cùng, chào các đồng nghiệp khác: “Mọi người làm việc trước đi”

“Được.” Các đồng nghiệp đều rời khỏi văn phòng.

Thượng Tiểu Cẩn vội vàng chạy tới, vẻ mặt vui mừng nói: “Bà nội tôi đã nhận thua rồi. Bà chủ động tới tìm Thập Tam, nói là không bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi và Thập Tam nữa.”

“Nhưng mà bây giờ Thập Tam vẫn chưa nói gì, cũng chưa yêu đương với anh.” Mễ Tiểu Anh bình tĩnh nói.

Giống như hắt một chậu nước lạnh vào mặt Thượng Tiểu Cẩn vậy.

Phải rồi… Đúng rồi. Nguyên Thập Tam còn chưa đồng ý yêu đương với anh nữa.

Thượng Tiểu Cẩn cúi đầu ủ rũ, không còn hưng phấn vui vẻ như vừa rồi nữa.

“Nhưng mà, không phải Thập Tam cũng không từ chối hẳn sao?” Mễ Tiểu Anh cười tủm tỉm, nói: “Cứ như vậy nhận thua không phải là phong cách của anh nha.”

“Chị, tiếp theo tôi nên làm gì đây?” Đôi mắt Thượng Tiểu Cẩn mong chờ nhìn vào Mễ Tiểu Anh.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT