Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2831

“Rõ.” Bà người kia mỗi tay một người, đánh ngã tất cả mấy người thanh niên kia ra đất.

Mấy thanh niên sợ muốn tiểu. Chờ đã, xử lý, là có ý gì? Không phải là chết không toàn thây đấy chứ. Rốt cuộc bọn họ đã đụng phải người có nguồn gốc thế nào đây?

Bọn họ còn không kịp mở miệng, mỗi tay ôm một người kéo vào trong bóng tối.

“Thập Tam, vừa rồi cảm ơn cô.” Thượng Tiểu Cẩn sợ Nguyên Thập Tam giận, nhanh chóng giải thích: “Chút va chạm nhỏ này không cần phải lấy mạng người, dạy dỗ bọn họ một lúc, làm cho bọn họ không tùy tiện cắn người nữa rồi thả ra là được.”

Nguyên Thập Tam gật đầu: “Tôi không tức giận.”

Không đáng để cô tức giận. Vốn dĩ cô không quan tâm đến chuyện của người khác.

Thượng Tiểu Cẩn cảm thấy Nguyên Thập Tam đúng là không tức giận thật, mới khẽ thở ra, nhìn vết máu trên mặt đất không còn ý muốn ăn uống gì nữa. Không khí đang vui vẻ như vậy thì bị phá hủy.

Tự nhiên lại sinh chuyện mất hứng.

Thượng Tiểu Cẩn chỉ có thể thực hiện kế hoạch thứ hai, kéo Nguyên Thập Tam đi dọc hướng bờ sông, nói: “Nước sông ở đây cũng bằng phẳng lắm, thích hợp chèo thuyền, cô xem nhiều người thuê thuyền hoa chèo nhỉ, hay là chúng ta cũng đi đi.”

Nguyên Thập Tam nhìn thấy bộ dạng muốn lấy lòng của Thượng Tiểu Cẩn, trong lòng cũng hơi rung động. Nguyên Thập Tam vẫn luôn không tâm không phổi lâu nay, cũng nhận thấy được thái độ của Thượng Tiểu Cẩn với mình không bình thường.

Cậu nhóc này, thật sự…

Sao có thể.

“Được.” Nguyên Thập Tam đi trước về phía bờ sông, lúc này Thượng Tiểu Cẩn mới nhắm mắt đuổi theo.

Loại thuyền này là thuyền nhỏ, hai người có thể ngồi lên, chậm rãi chèo, trên thuyền còn có bông hoa đăng bé nhìn cực hữu tình.

Không ít cặp đôi yêu nhau đều thuê thuyền như vậy, chậm rãi chèo phía trước.

Cho dù không chèo cũng không sao, dù sao cũng xuôi theo dòng nước được. Hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến người khác.

Nguyên Thập Tam ngồi thuyền nhỏ với Thượng Tiểu Cẩn, cũng trôi chầm chậm cùng các con thuyền khác. Không nói thì thôi, nhưng không khí thật tuyệt với, chầm chậm trôi, ít nhiều gì thì Nguyên Thập Tam và Thượng Tiểu Cẩn cũng có chút không khí.

“Chị Tiểu Anh gợi ý cho tôi, bảo diễn với người khác như tôi à gay á. Bà nội tôi thế mà tin là thật, cứ tin là tôi không thích con gái, tôi còn nói với bà, trừ chị Tiểu Anh, Nhất Nặc ra cũng chỉ có cô tôi mới không chán ghét, nên bà nội đến tìm cô.” Thượng Tiểu Cẩn kể đầu đuôi câu chuyện cho Nguyên Thập Tam: “Thập Tam, trước kia vì phiền phức trong nhà, không dám thổ lộ với cô. Bây giờ giữa chúng ta không còn ngăn cách nữa, tôi muốn chính thức nói với cô, Thập Tam, tôi thực sự muốn ở cùng cô. Cô có nhớ tôi chút nào không?”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT