Lọc Truyện

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc - Niêm Hoa Phất Liễu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2833

Dư Thanh Thành nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, hạ quyết tâm nhất định phải tìm được cô.

Vừa rồi lúc ở dưới nước anh ta còn nghĩ rằng anh ta sẽ không được cứu rồi.

Nhưng mà, thời điểm anh ta tuyệt vọng nhất, có một cô gái, giống như được thiên sứ đưa đến kéo anh từ dưới địa ngục lên.

Anh phải có được cô thiên sứ này.

“Thanh Thành, anh sao rồi? Hu hu…” Một cô gái tiền đến từ đám người, đúng là cô gái vừa mới hét lên kia.

Dư Thanh Thanh đến liếc nhìn cô một cái cũng lười. Nếu không phải tại cô, sao anh ta lại rơi xuống nước được?

Thượng Tiểu Cẩn thấy Nguyên Thập Tam đã trở lại rồi, vội vàng chạy lại nói: “Tôi đã gọi xe rồi, mau thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Nguyên Thập Tam gật đầu, cô cũng không ngại ngùng lên xe. Một buổi hẹn hò thế này lại bị phá hủy rồi. Thượng Tiểu Cẩn cảm thấy chắc tại anh chưa xem ngày giờ rồi, hai lần liên tục bị người khác phá rồi, giờ đến người để trút giận cũng không có.

Đêm nay coi như công cốc rồi.

Thượng Tiểu Cẩn về đến nhà, vừa bước vào cửa là thấy ánh mắt trông mong bà Thượng nhìn mình.

Thượng Tiểu Cẩn phải trở về trạng thái bình thường ngay lập tức, nói: “Bà nội, sao bà còn chưa nghỉ ngơi?”

“Nghe nói con đi chơi với cô Nguyên? Sao rồi?” Bà Thượng vội vàng hỏi.

Thượng Tiểu Cẩn lắc đầu: “Chơi gì đâu ạ, chẳng qua con muốn cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ con. Hơn nữa hôm nay không ổn, chuyện gì cũng bị người ta phá hủy.”

“Phá hư?” Giọng nói của bà Thượng cao lên mấy phần: “Sao lại như thế?”

Thượng Tiểu Cẩn kể lại một cách đơn giản những chuyện đã xảy ra trong tối nay.

Bà Thượng cũng cảm thấy như thế này cũng trùng hợp thật đấy.

Sao có thể trùng hợp đến vậy? Liên tục bị người ta phá hư hai lần, chuyện này đúng là… Giống như số trời đã định vậy.

“Con đi nghỉ trước đây bà nội.” Thượng Tiểu Cẩn nói xong trở về phòng.

Bà Thượng cũng bắt đầu cân nhắc mọi chuyện. Tiểu Cẩn mẫn cảm với các cô gái khác, chỉ không kháng cự mình Nguyên Thập Tam thôi.

Lần này không được vậy để lần sau. Tóm lại, kiểu gì cũng phải tác thành cho hai đứa nó mới được.

Phía bên kia, Dư Thanh Thành nằm trên giường, lăn lộn qua lại nhưng không thể nào ngủ được.

Hôm nay anh ta bị người nhà bắt đi xem mắt, đối tượng xem mắt cứ ríu ra ríu rít làm anh ta phiền chết đi được.

Anh ta không kiên nhẫn đáp lại nữa thì cô gái kia không biết bị làm ra, đột nhiên kích động lên nhảy xuống làn nước. Anh ôm lấy cô gái kia theo bản năng, không ngờ bị đối phương đẩy mạnh vào trong nước. Vì quá bất ngờ không kịp đề phòng nên anh uống mất vài ngụm nước, anh còn chưa kịp phản ứng lại đã bị lốc xoáy dưới nước cuốn xuống đáy sông.

Ngay giây phút mà anh sắp hết dưỡng khí kia, một cô gái giống như nàng tiên cá xuất hiện trước mặt anh, kéo anh ra khỏi mặt nước.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT