Lọc Truyện

Truyện Con Rể Quyền Quý Trương Thác Lâm Ngữ Lam Full

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1311:

 

Anna vỗ tay.

 

Hơn một trăm mỹ nữ vóc dáng xinh đẹp tay bê rượu, từ †ầng hai bước xuống, bước chậm đến trước mặt mỗi đoàn lính đánh thuê, đưa ly rượu trong tay cho từng người, trong ly đầy ắp rượu ngon.

 

“Các vị” Anna lấy cầm lấy một ly rượu vang, dơ cao ly rượu: “Tối nay, tôi sẽ luôn đợi ở đây, đợi tin tức tốt của mọi người, ai lấy được đầu của Berger mang về đây, quyền khai thác sẽ thuộc về người đó, chúc các vị thành công”

 

“Thành công!” một người trong đội dong binh cầm lấy ly rượu, hô lớn.

 

Những người khác cũng nhao nhao cầm rượu lên.

 

“Các vị, ly này tôi xin kính các người” Anna mỉm cười, uống cạn ly rượu.

 

Mọi người cũng cùng nhau uống, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

 

Khi rượu trong chén đã cạn, mọi người phát hiện trong chén của mình ai cũng có một tờ tờ giấy này được làm bằng chất liệu đặc biệt, tuy đã ngâm qua rượu nhưng nội dung viết trên đó không hề bị ảnh hưởng.

 

“Đường đi vào thành phố của Berger nằm trong tay các bạn. Còn hành động như thế nào, tôi nghĩ các bạn chuyên nghiệp hơn tôi, các vị, xin hãy chuẩn bị”

 

Anna nói xong, đèn chùm pha lê trên trân nhà đột nhiên tắt ngúm, rèm cửa đang bao quanh phòng khách từ từ kéo lên, lộ ra ánh sáng bên ngoài căn phòng.

 

“Đầu Berger, Bố Lôi bọn tao lấy chắc rồi!” người nói ra câu này cùng với tên da trắng vừa nãy bị Trương Thác đánh chết là cùng một đội: “Có điều dì tám, nếu như chúng tôi lấy được đầu của Berger, tôi không chỉ muốn quyền khai thác mỏ vàng mà còn muốn mạng của thắng ranh kial”

 

Ngón tay của người này chỉ vào Trương Thác.

 

Anna cười quyến rũ: “Các người cứ hoàn thành được nhiệm vụ ,, cho dù anh có muốn tôi, tôi nghĩ là Shazan tướng quân cũng sẽ đồng ý thôi”

 

Trương Thác nhún vai không nói gì.

 

“Được!” người đàn ông kia cười lớn: “Đợi tôi đem đầu Berger chặt xuống”

 

Người kia nói xong, mang theo thành viên của đội mình rời đi.

 

Còn lại các đại đội dong binh khác cũng lần lượt rời đi.

 

Trước khi rời khỏi đoàn dong binh Đao Nhọn đặc biệt hướng về phía Trương Thác làm động tác cắt cổ.

 

Đối với tất cả những điều này, Trương Thác chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

 

“Xem ra nếu không chặt đầu Berger, e rằng không sống sót ra khỏi thành phố này rồi” Anna cười nhìn Trương Thác “Sống ngày nào hay ngày ấy, ra được hay không tôi muốn là được, người khác nói không tính”

 

Trương Thác đặt ly rượu trong tay xuống, sải bước đi ra ngoài phòng.

 

Ra khỏi Phủ Thành Chủ, cho dù là Trương Thác hay là đám Tề Thiên, đều cảm thấy khí tức khác thường, giống như cả thành phố tràn ngập sát khí.

 

“Người anh em Trương Ức Thùy, tôi mới quan sát một chút, rất nhiều người đi về hướng cổng thành, họ định mai phục Berger ở đó, nếu như để bọn họ thành công, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta” Tề Thiên nói: “Lúc.

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT