Lọc Truyện

Truyện Con Rể Quyền Quý Trương Thác Lâm Ngữ Lam Full

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1754:

Sát Đao Đông Hòa, một nhóm thế lực là bộ phận chính thức của Đông Hòa, không giống với sự tồn tại riêng biệt của Cửu Cục, Sát Đao sẽ tuân thủ quy củ của thế giới ngầm, cũng sẽ giải quyết những câu hỏi của thế giới ngầm.

Sát Đao được lựa chọn từ những tinh anh của tất cả các nơi trên toàn quốc, họ cùng huấn luyện ở một chỗ rồi được sàng lọc qua tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng chỉ còn một số ít người có thể tiến vào bên trong Sát Đao.

“Đội trưởng Hàn, cô thật sự muốn tham gia huấn luyện ma quỷ lần này sao? Sẽ chết người đấy!”

“Sợ chết thì sẽ không đến Sát Đao, xuất phát”

Trên sân bay chuyên dụng thuộc về Sát Đao, Hàn Như Ôn mặc trên người một bộ quần áo chiến đấu, tư thế hiên ngang, cô liếc nhìn về phía đông đảo đội viên của Sát Đao: “Lần này đi về phía đảo huấn luyện, tham gia huấn luyện ma quỷ, không cưỡng cầu bất kì người nào đi, cũng sẽ không khen thưởng ai cả, bởi vì việc này là tự bản thân đi tìm đến cái chết, không đi cũng sẽ không bị ai chế giễu. Các người đã lựa chọn một con đường sáng suốt, các người có nhà, có người yêu, có lý tưởng, có tương lai nhưng nếu sau này các người mà đổi ý thì Hàn Như Ôn tôi sẽ là người đầu tiên đập các người.

Huấn luyện ma quỷ đại biểu cho cái gì, tôi tin rằng các người đều rất rõ ràng, hiện tạo các người đã lựa chọn đi trên con đường này, đã bước đi rồi thì không còn đường quay đầu đâu”

Hàn Như Ôn nói xong thì bước lên, dừng lại trước mặt máy bay.

Đi theo phía sau Hàn Như Ôn là đội viên của Sát Đao, anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh.

Sau khi biết đảo huấn luyện ma quỷ của đảo Quang Minh mở rộng, đầu tiên Sát Đao cũng gửi thông báo ra, hiện tại những người đi theo phía sau Hàn Như Ôn này đều là tự nguyện lựa chọn tham gia huấn luyện ma quỷ.

Mọi người liếc nhìn về phía sau, có người làm việc nghĩa không cho phép chùn bước đã lên máy bay theo Hàn Như Ôn, có người bắt đầu do dự, có người thì lại đánh trống lui quân.

Trong sa mạc Sossusvlei.

Vốn dĩ là một vùng biển cát, cho tới bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, hiện tại nếu như nói nơi này là sa mạc thì khi bạn tới đây lần đầu tiên, chắc chắn bạn sẽ không tin.

Dưới thời tiền tài hưng vượng của gia tộc Ferreth, hoàn cảnh cát đất này đã hoàn toàn bị thay đổi, nơi này đã hoàn toàn bị cải tạo thành một thành phố toàn sắt thép. Thời gian để cải tạo nơi này vật có chỉ có thời gian nửa năm ngắn ngủi, quá nhiều nhà cao tầng mọc lên, cả các trạm năng lượng, tháp tín hiệu, nơi này rồi cũng chả khác gì với những thành phố bình thường.

Bốn phía thành phố được cấy ghép hàng chục nghìn cây đại thụ che trời để chống đỡ bão cát nơi này, mặc dù số tiền để cấy ghép là một con số trên trời nhưng hiển nhiên tiền căn bản không phải là thứ đảo Quang Minh cần cân nhắc.

Có người trong lúc vô tình phát hiện ra thành phố này, thậm chí còn lựa chọn mua nhà ở đây. Điều khiến cho rất nhiều thế lực ngầm cảm thấy kì lạ là đảo Quang Minh vậy mà lại đồng ý cho những người bình thường kia mua nhà ở đây, giá cả khá thấp, chỉ không đến bảy mươi lăm triệu, hơn nữa đảo.

Quang Minh còn cung cấp công việc cho những người mua nhà ở đây, đãi ngộ không ít!

Hành động này rõ ràng không chỉ đồng ý người bình thường đến đây mua nhà mà còn trở nên hấp dẫn không ít người!

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT