Lọc Truyện

Truyện Con Rể Quyền Quý Trương Thác Lâm Ngữ Lam Full

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2138:

“Tôi nói anh đang có ý gì đây!” Triệu Chính Khải giống như đã chịu phải rất nhiều uất ức vậy: “Tôi đường đường là anh lớn Cửu Cục mà không mời nổi anh ăn mì kéo sao?”

Trương Thác nghe thấy những lời này mới chấp nhận gật gật đầu, những người như Triệu Chính Khải e rằng tiêu những món tiền trên triệu thì sẽ không chủ động đưa ra đâu.

Trương Thác cũng nhảy khỏi nóc xe, hai người đi về phía trước vài bước thì sau lưng họ đột nhiên vang lên tiếng “phụt’ một cái.

Họ quay đầu lại xem thì thấy cả người địa ngục hành giả đang cầm theo hộp quà vừa rồi bỗng bay ra ngoài, còn một địa ngục hành giả đeo mặt nạ quỷ đen lại ôm lấy hộp quà và chạy đi với tốc độ rất nhanh và biến mất trong dòng người dưới sự chú ý của mọi người.

“Chuyện gì thế!” Trương Thác kinh ngạc.

“Đại nhân, đó là người do tân vương sắp xếp” Một địa ngục hành giả đột nhiên quỳ xuống và lột mặt nạ ra, người đó là Thứ Phùng.

Trương Thác nheo mắt lại: “Đi, đuổi theo lấy lại thứ đó!”

“RõI” Cánh tay Thứ Phùng quét trước mặt một cái và đeo mặt nạ lên, cô ta xua xua tay, ngay lập tức có hàng trăm địa ngục hành giả tản ra xung quanh.

Trương Thác nhìn Triệu Chính Khải một cái.

Trên khuôn mặt Triệu Chính Khải để lộ ra nụ cười bất lực: “Xem bộ dạng thì đảo Quang Minh của các anh đã bị phát hiện rồi, nói chứ người thừa kế anh tìm dạo gần đây đã gây ra không ít chuyện đấy”

Trương Thác lắc lắc đầu: “Cậu ta gây ra rất nhiều chuyện sao? Dạo này đây tôi không để ý lắm”

“Haha, cậu ta bí mật thành lập một cái tổ chức mới và nhanh chóng tiêu hóa những thế lực ngầm còn lại, mặc dù tạm thời vẫn chưa ảnh hưởng đến khu vực có Ngự Khí nhưng với cách làm của cậu ta mà nói thì sớm muộn gì cũng đụng đến nơi này, cách hành xử của cậu ta còn quyết đoán hơn anh ngày xưa nữa, trong vòng hai tháng qua đã có hai mươi mốt thế lực ngầm bị tiêu diệt, trong đó có ba nhà thế lực cấp một, ngoài ra đều là thế lực cấp hai, những điều này đều do người thừa kế của anh làm đấy, thế lực của cậu ta bên ngoài gọi là..”

Lúc Triệu Chính Khải nói đến đây thì đã quay qua nhìn Trương Thác một cái, sau đó mới tiếp tục nói: “Đảo Bóng Đêm!”

“Đảo Bóng Đêm sao?” Trương Thác nhắc lại ba chữ này và tự lẩm bẩm bằng giọng nói chỉ một mình anh nghe thấy: “Hay lắm nhưng cục diện của anh vẫn còn có chút nhỏ đấy, rõ ràng đã có thể ngồi vào vị trí đảo chủ của đảo Quang Minh nhưng với mục tiêu của đảo Quang Minh thì nếu cứ tiếp tục như thế con đường sau này của anh sẽ rất khó khăn đấy.

Hạ Hòa Mi trước khi bị người của Phản Tổ Minh túm tóc kéo vào bên trong xe, cả người đều phát run cả lên nhìn cảnh tượng bên ngoài xe.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT