Lọc Truyện

Truyện Con Rể Quyền Quý Trương Thác Lâm Ngữ Lam Full

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2279:

Xương Rồng không nghe thấy Trương Thác đang nói gì, dù trên mặt ông ta vẫn lộ ra vẻ khinh thường, nhưng trong mắt vẫn ngưng trọng như cũ, Xương Rồng từ phía sau lưng rút ra một thanh kiếm bằng xương, sau đó lập tức đâm thẳng về phía Trương Thác.

Xương Rồng miệng nói muốn thử sức mạnh của thánh khí, nhưng ông ta sẽ không ngu ngốc đến mức cho Trương Thác có thời gian lấy thánh khí ra, nếu trước lúc đó có thể giết chết Trương Thác, Xương Rồng cũng không thích có quá nhiều biến cố.

Ngay khi Xương Rồng đâm kiếm qua, Trương Thác vươn tay hét lớn: “Thánh khí, xuất!”

Xương Rồng nghe thấy câu này, cơ thể ông ta phản xạ theo tiềm thức, một bức tường bằng khí chắn trước người anh ta.

“Crack”

Một âm thanh máy móc vang lên.

Xương Rồng trừng mắt nhìn thấy một khoảng trống đột nhiên xuất hiện trên mặt đất trước mặt mình, sau đó một khẩu súng máy vươn ra từ khoảng trống đó, nhắm vào anh ta.

Xương Rồng mấp máy môi, phát ra âm thanh.

Trương Thác không nghe thấy tiếng Xương Rồng, nhưng nhìn khẩu hình của người bên kia, anh biết Xương Rồng đang chửi thề.

Cùng lúc đó, xung quanh người Xương Rồng, gần chục khẩu súng máy nhô lên khỏi mặt đất, nhắm vào Xương Rồng, rồi khai hỏa.

“Tạch tạch tạch tạch!”

Nháy mắt, ánh lửa khắp nơi, sức tấn công của loại súng máy này vô cùng mạnh mẽ.

Cường giả Phú Thần rất mạnh, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể thoát khỏi đòn tấn công này, khí của cường giả Phú Thần, có thể làm chệch quỹ đạo của những viên đạn này, nếu đánh trực diện, thì những viên đạn này sẽ trực tiếp nổ.

Không, với sức mạnh của những khẩu súng máy này, chúng thực sự băn trúng người, cũng sẽ khiến nửa thân trên nổ thành cái sàng.

Đảo Quang Minh này là địa bàn của Trương Thác, mỗi một gốc cây ngọn cỏ ở đây anh đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Những khẩu súng máy này chỉ là phương thức phòng thủ cho Đảo Quang Minh, Vị Lai có thể kiểm soát được, Trương Thác cũng có thể.

Trương Thác nhìn như nhàn nhã đi dạo trên đảo giống như đi dạo trong sân nhà, chẳng qua là giãm mở những cơ quan này thôi.

Khi súng máy nhắm vào Xương Rồng mà bắn ra, Trương Bá Sing vận lên ngọn khí duy nhất tụ ở trên người mình, cả người trong nháy mắt bộc phát, lao thẳng tới phương hướng khác của hòn đảo.

Khuôn mặt của Lanny và Kim Đông Tứ đang ở trên không lập tức đen mặt, hai người họ đột nhiên hiểu ra họ đã bị Trương Thác lừa.

“Hắn ta không có thánh khí!”

“Giả vờ giả vịt, giết hắn!”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT