Lọc Truyện

Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tân Trạm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 2833

Vẻ mặt của Cực Hàn cung chủ cũng vô cùng phức tạp, nghĩ ngợi không ngừng.

Tân Trạm đứng nghe ở bên cạnh cũng năm được tình hình cơ bản.

Nước cờ này Cực Hỏa Môn đúng là đê tiện thật, chẳng khác gì đẩy Cực Hàn cung vào hoàn cảnh khó xử.

Nếu cung chủ ra tay, vậy hình tượng được xây đắp nhiều năm của Cực Hàn cung sẽ lập tức sụp đổ, từ nay về sau, truyền thừa của Thánh Sơn chỉ còn tông môn siêu pF ầm duy nhất là Cực Hỏa Môn.

Nếu Cực Hàn cung chủ không ra tay, vậy bản thân anh và Hàn Băng Vệ sẽ bị ảnh hưởng, gặp trở ngại trong việc thu gom Cực Thạch.

Hiện giờ, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ họ không đủ đại năng đạt độ kiếp cảnh.

“Thưa cung chủ, thực ra tôi có thể hỗ trợ”“

Ngay khi Cực Hàn cung chủ còn đang do dự, Tân Trạm bất thình lình ngỏ lời.

Thật ra, anh là một nguyên nhân chính khiến nhà họ Sử rời đi.

Anh là kẻ đã giết chết Sử Thi Vũ, nhưng lại được Cực Hàn cung chủ cố găng bảo vệ, vì thế nhà họ Sử mới trở mặt với bà ấy.

Vì cả ba nhà luôn có quan hệ thân thiết với Cực Hàn Băng Cung vậy nên không có chuyện đột nhiên bị Cực Hỏa Môn thuyết phục được. Trong chuyện này, nhà họ Sử chắc cũng ra sức lắm đây.

“Cậu Tân à, cậu quen cường giả độ kiếp cảnh nào ư?”

Chân bà bà nghe vậy, mắt sáng rực lên.

Cực Thạch Nếu như Tân Trạm thật sự có thể tìm được đại năng Độ Kiếp cảnh giúp đỡ, không cần quá nhiều, chỉ cần một người thôi, cộng thêm sự cố gắng của bọn họ, vậy thì cũng đủ để duy trì thông đạo mở ra như thường.

“Thật ra, tôi có một vài ý kiến, nhưng mà không biết quá trình tu sĩ Độ Kiếp cảnh mở ra trận pháp thông đạo có phức tạp hay không?” Tân Trạm hỏi.

Người mà anh tìm đến chắc chắn là chưa từng tham gia quá trình phá bỏ Trận pháp Thánh Tông, nếu như quá phức tạp, vậy thì cũng vô dụng thôi.

“Cái này thì không cần đâu, tôi và Dư bà bà đều đã từng phá giải trận pháp rất nhiều lần, đại năng anh tìm đến chỉ cần cung cấp cho chúng tôi một ít linh khí khi chúng tôi xuống sức, cho chúng tôi có chút thời gian nghỉ ngơi và khôi phục linh khí thôi là đủ rồi” Chân bà bà lập tức khẳng định.

“Nếu như chỉ là tìm đại năng Độ Kiếp cảnh đến giúp đỡ duy trì trận pháp, vậy thì tôi có thể thử xem sao”

Giọng điệu của Tân Trạm cũng không quá chắc chắn, chỉ có điều anh cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì.

“Cậu Tân, nếu như cậu thật sự tìm được người tới giúp đỡ thì cậu đã giúp Cực Hàn Cung một việc rất lớn đấy” Cực Hàn Cung chủ cũng hít sâu một hơi, chân thành nói.

“Vậy thì tốt, tôi sẽ đi thử xem sao”

“Có cần chúng tôi giúp đỡ gì không?” Cực Hàn Cung chủ hỏi.

“Không cần đâu, Cung chủ và hai vị trưởng lão Thái thượng cứ chờ ở đây là được rồi”

Tân Trạm chắp tay chào bọn họ, sau đó đi ra khỏi cung điện, bay vút lên.

Sau khi bay ra khỏi Cực Hàn Băng Cung, Tân Trạm thẳng tiến về phía Mạc Thành.

Để mở ra trận pháp Vĩnh Cực Thánh Tông từ bên ngoài thì cần có càng nhiều tu sĩ Độ Kiếp cảnh càng tốt, nếu vậy thì thông đạo được hình thành cũng sẽ càng vững chắc hơn.

Nhưng mà chỉ cần tu sĩ hành động nhanh một chút, vậy thì chỉ cần có ba vị Độ Kiếp cảnh là đủ rồi.

Người đầu tiên Tân Trạm nghĩ đến đương nhiên là hai vị cường giả Độ Kiếp cảnh của Mạc Thành.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT