Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Thấy Thu Nhi không nao núng đứng phía sau Dương Hạo lại khiến ánh mắt Tạ Anh Quân không khỏi bùng lên ngọn lửa đố kị.  

 

Vớ vẩn, ngươi đã bắt nạt con gái người ta thành bộ dạng này, suýt nữa còn ép buộc người ta mà còn muốn Thu Nhi có thiện cảm với ngươi ư?  

 

Nhưng Tạ Anh Quân là người tự cao tự đại, hắn nghĩ bất kỳ cô gái nào cũng nên sùng bái mình, khóc lóc gả cho mình nhưng đầu tiên là hắn nhìn thấy Tô Nhã, tiếp sau đó là Thu Nhi, hai cô gái làm lòng hắn lưu luyến lại không hề quan tâm đến hắn, hơn nữa đều thích Dương Hạo, như thế bảo hắn có thể không đố kị và hận Dương Hạo làm sao được?   

 

“Quyền Đại Nhật Thần”, Tạ Anh Quân hét lớn một tiếng, cả người hắn lướt qua mang theo sấm chớp tung một quyền ra tạo ra sóng khí tam trọng, sóng khí này cao hơn sóng khí trước, phát ra ánh sáng mãnh liệt, ánh mắt hắn hiện lên sát khí điên cuồng, muốn một quyền đánh chết Dương Hạo.  

 

Đối phó với một Thiên Quân lục trọng mà thôi, bảy mươi phần trăm sức mạnh của mình là đủ rồi.  

 

“Chấn Thiên Chỉ”, Dương Hạo bình thản mỉm cười, y biết Tạ Anh Quân không đánh hết sức nên nhẹ nhàng chỉ vào không trung, tạo ra đại đạo trọng lực, sức mạnh lớn đến mức chấn động như thể có trọng lượng hàng ngàn quân đánh về phía Tạ Anh Quân.  

 

Một tiếng ầm cực to vang lên, Dương Hạo không hề động đậy nhưng Tạ Anh Quân lại bị đánh lùi về sau mấy mươi mét.  

 

Tạ Anh Quân không khỏi kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được thật ra Dương Hạo đã nương tay với mình, sắc mặt hắn không khỏi đỏ lên, hắn không ngờ Dương Hạo lại mạnh đến thế.  

 

Thông thường đều là sức mạnh của nắm đấm là mạnh nhất rồi mới đến chưởng, chỉ lực là yếu nhất, đây là điều rất bình thường.  

 

Nguyên nhân rất đơn giản, nó có liên quan đến diện tích dùng đến cơ thể.  

 

Diện tích dùng đến cơ thể càng lớn thì uy lực phát huy càng lớn, một ngón tay không thể so được với bàn tay năm ngón, mà chưởng lại có lực tấn công cánh tay ít hơn quyền, dĩ nhiên quyền lực sẽ mạnh hơn chưởng lực.  

 

Ngoài tu luyện lực tâm thần thì điều quan trọng với tu luyện giả vẫn là sự kiên cường với tiềm lực với xác thịt, càng sử dụng nhiều dĩ nhiên ưu thế càng nhiều.  

 

Mặc dù quyền Đại Nhật Thần mà Tạ Anh Quân dùng chỉ dùng bảy mươi phần trăm sức lực nhưng hắn nghĩ đã đủ để đối phó với một Thiên Quân lục trọng. Nhưng hắn không ngờ Dương Hạo cố ý sử dụng chỉ lực, dĩ nhiên cũng là vì nương tay với hắn, không muốn chiếm hời của mình.   

 

Lực va chạm của hai sức mạnh này khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là vì hắn lại cảm nhận được sức mạnh của đối phương như vực thẳm, không thể chạm được đến độ sâu của đối phương, lại cảm thấy khó nắm bắt hơn so với bất kỳ đối thủ nào mà mình gặp.  

 

Tạ Anh Quân khiếp sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, cũng may Dương Hạo không muốn giết mình chứ nếu không một chiêu này đã có thể khiến mình mất mạng, rốt cuộc tên này học theo tu vi của ai vậy chứ, Huyết Hải Kiếm Đế giỏi về sử dụng kiếm nhưng không có chỉ lực mạnh như vậy.  

 

“Chiêu đầu tiên”, thấy Dương Hạo dễ dàng chặn được đòn tấn công của đối phương, Thu Nhi cảm thấy vui mừng hô lên.  

 

Danh sách truyện HOT