Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Bây giờ nghe Tạ Anh Quân nói không phục, đúng ý của Dương Hạo, y bình thản nói: “Vậy cũng không sao, tóm lại đánh đến khi nào ngươi nhận thua thì thôi”.  

 

Giọng điệu y rất bình tĩnh nhưng lời nói lại khiến người ta có cảm giác chém đinh chặt sắt, khiến Tạ Anh Quân cảm nhận được luồng sát khí uy hiếp ập đến chỗ mình, Tạ Anh Quân cảm thấy ớn lạnh: Đây là đến thật rồi!  

 

Nhưng bây giờ Tạ Anh Quân đã không còn đường lui nữa, hắn rút một cây giáo sáu góc từ trong chiếc nhẫn không gian ra, lúc đầu chỉ dài hai trượng, sau đó dài đến tám trượng, cầm trong tay có cảm giác thô to như trứng ngỗng.  

 

Đây mới là vũ khí mạnh nhất của Tạ Anh Quân, mặc dù hai cây giáo trước đó được làm từ vật liệu khá tốt nhưng vẫn không thể so được với cây giáo này, được tạo ra từ sắt Lục Hợp Thần, tên cây giáo là: Trạm Thiên.  

 

Dương Hạo khẽ cười, rút Tử Thần Kiếm từ trong vỏ ra, Tử Thần Kiếm phát ra ánh sáng màu tím chói lọi, ánh sáng này dường như kết nối với tay phải của Dương Hạo làm bàn tay của y cũng phát ra ánh sáng màu tím.  

 

Nhìn cảnh tượng này, Tạ Anh Quân suýt nữa đã tát cho mình một cái: Tên này lấy đâu ra vũ khí chất lượng tốt thế này, trông hình dạng có vẻ vũ khí có linh tính, nếu không làm sao xuất hiện hiện tượng này?  

 

Trong thế giới Phong Vũ, vũ khí mà người tu luyện sử dụng có thể chia thành: vũ khí bình thường, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, chí phẩm, bán linh binh, linh binh.  

 

Vũ khí hiện giờ Tạ Anh Quân cầm trong tay là vũ khí chí phẩm, chỉ có cảnh giới Đại Đế mới có thể sở hữu bán linh binh, nếu không bán linh binh sẽ không nhận chủ.  

 

Bán linh binh là vũ khí có linh tính, có ý nguyện của mình nhưng không thể giao tiếp đối thoại với chủ nhân, nhưng có thể truyền đạt vài thông tin nào đó qua một số hiện tượng, chẳng hạn như có đồng ý nhận chủ hay không.  

 

Tạ Anh Quân nghĩ thanh Tử Thần Kiếm mà Dương Hạo sở hữu có ánh sáng kỳ lạ tựa như kết nối với Dương Hạo chắc chắn là bán linh binh, rõ ràng là sau khi đã nhận chủ, bán linh binh sẽ tự động phát ra sức mạnh nội lực của mình để tăng sức chiến đấu của chủ nhân trong lúc chủ nhân đánh nhau.  

 

Tiếc là Tạ Anh Quân vẫn chưa đoán được hết, Tử Thần Kiếm là vũ khí hiếm có chứa khí linh, mà có linh khí thì ít nhất đều có linh binh, linh binh chính là vũ khí đỉnh cao nhất của thế giới Phong Vũ.  

 

Rốt cuộc hiện giờ nó thuộc vũ khí cấp bậc nào vẫn không thể nói rõ được…  

Nhưng Tạ Anh Quân đã xem Tử Thần Kiếm là bán linh binh chứ không phải linh binh là có cơ sở, trong thế giới Phong Vũ chỉ có một thanh linh binh.  

 

Nếu là vào thời cổ đại xưa thì thanh linh binh này cũng không được xem là có cấp bậc khá cao, thuộc linh binh hạ phẩm.  

 

Có hạ phẩm dĩ nhiên sẽ có linh binh trung phẩm, linh binh thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT