Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Cao Minh Thu không khỏi nhăn mặt, tự nghĩ, đây đúng là cô gái sinh ra là để hướng ngoại, không ai có thể thay đổi được.  

 

Phiêu Tuyết Vương Thành.  

 

“Đến rồi, đến Phiêu Tuyết Vương Thành rồi!”, theo tiếng hô bất ngờ của Dương Thanh Thanh, Phiêu Tuyết Vương Thành đã ở trước mặt mọi người.  

 

Không chỉ có Tô Nhã, Dương Thanh Thanh và Dương Kỳ, mà còn có những người được Phong Đế phái đến để bảo vệ Tô Nhã, Dương Thanh Thanh và Dương Kỳ, một trong số đó là Mộ Dung Đạo, đệ tử thân truyền của Phong Đế.  

 

Đương nhiên, Mộ Dung Đạo đi theo không phải để bảo vệ Tô Nhã cùng những người khác, mà là để giám sát Tô Nhã, để Tô Nhã ngoan ngoãn trở lại Phong Thành, nếu có sự cố gì, Phong Đế sẽ không khách sáo với hắn.  

 

Khuôn mặt Mộ Dung Đạo lạnh lùng, dung mạo bình thường, không được Phong Đế trọng dụng, bởi vì có viên ngọc quý Tạ Anh Quân trước mắt.  

 

Hắn hiển nhiên không phục, nhưng đúng là hắn không thể so được với thiên tài Tạ Anh Quân.  

 

Trước hết, trong thâm tâm, Tạ Anh Quân tuy xảo trá nhưng đã giúp đỡ rất nhiều cho Phong Đế về nhiều mặt, có công lao đứng đầu trong các đệ tử của Phong Đế.  

 

Thứ hai, mặc dù Tạ Anh Quân có đầu óc tốt và cơ thể linh hoạt, theo lý thuyết mà nói, tu luyện của hắn sẽ không quá mạnh, Mộ Dung Đạo cho rằng hắn đã từng bước đạt được tu vi hiện tại, cho nên hắn đương nhiên mạnh hơn Tạ Anh Quân.  

 

Nhưng điều khiến Mộ Dung Đạo không nói nên lời là Tạ Anh Quân đã vượt qua hắn trước khi bước sang tuổi ba mươi, hắn chỉ là Thiên Quân cao cấp, thế mà Tạ Anh Quân đã đạt đến Thiên Quân viên mãn.  

 

Vì vậy, cho dù trong lòng Mộ Dung Đạo không phục, những thuộc hạ mà hắn lôi kéo đều lần lượt nhìn thấy dấu hiệu, ngoại trừ một vài kẻ đáng tin cậy còn đi theo hắn, thì những người khác đều chạy đến bên cạnh Tạ Anh Quân rồi.  

 

Sau khi Phong Đế tuyên bố sẽ gả con gái cho Tạ Anh Quân, Mộ Dung Đạo trở thành kẻ cô độc.  

 

Mặc dù trong lòng Mộ Dung Đạo ghen tị, nhưng hắn cũng biết tương lai của mình không thể bằng được với Tạ Anh Quân, cho nên chỉ có thể dĩ hòa vi quý với Tạ Anh Quân thôi.  

 

Lần này đến nhà họ Dương, hắn chỉ là một kẻ giám sát, chỉ cần Tô Nhã ngoan ngoãn trở lại Phong Thành, hắn không phải làm bất cứ việc gì.  

 

Nhưng bây giờ nhà họ Dương ở Phiêu Tuyết Vương Thành phủ đầy mây đen, lữ đoàn Kiếm Đạo Tông đang tiến về phía nhà họ Dương.  

Kiếm Đạo Tông đã vì Dương Hạo mà chịu nhiều thiệt thòi, nữ đệ tử xuất sắc nhất của Kiếm Đạo Tông, U Ngưng, đã chết trong tay của Dương Hạo, đây là tử thù, dù lúc ấy Kiếm Đạo Tông ép buộc Thiên Kha nhằm thay đổi lập trường nhưng đã bị Dương Hạo đuổi đi, từ đó thù oán càng thêm sâu sắc.  

 

Lần này, Kiếm Đạo Tông đến với số lượng lớn, người dẫn dắt họ là sư phó của U Ngưng, Tam trưởng lão của Kiếm Đạo Tông, Đoạn Hồn.  

 

Đoạn Hồn, có cảnh giới Thiên Quân thất trọng, hơn nữa ông ta còn dẫn theo 12 Thiên Quân lục trọng, 20 Thiên Quân ngũ trọng.  

Danh sách truyện HOT