Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Keng!”, kiếm quang tỏa sang, sau đó một đạo hồng quang bộc phát, sắc bén kinh ngạc, trong khoảnh khắc, bầu trời tràn ngập kiếm quang.  

 

“Ồm!”, khí thế của Hỏa Hầu Vương không hề giảm, vẫn tiếp tục tấn công không ngừng.  

 

“Xoẹt!”, một âm thanh nhẹ nhàng, lưỡi kiếm của Hỏa Nha Kiếm lướt qua một cánh tay của Hỏa Hầu Vương, đòn tấn công dữ dội đã chặt đứt cánh tay của nó ngay lập tức.  

 

“Ồm!”, Hỏa Hầu Vương gầm lên một cách thê lương, bóng ma màu đỏ rực lửa dường như đang bị đau dữ dội, hình thái của nó bắt đầu trở nên méo mó.

 

“Gừ!”, âm thanh hung tợn không ngừng vang lên, sau đó Hoả Hầu Vương đột nhiên lao về phía Dương Hạo, khí thế mạnh mẽ bao trùm lấy cậu.  

 

“Rầm!”  

 

“Đinh!”, dưới ánh sáng màu đỏ như lửa, hư ảnh của Dương Hạo bị ép cho chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Lực công kích của Hoả Hầu Vương thực sự quá khủng khiếp, liên tiếp không ngừng nghỉ, chiêu nào cũng hung hãn.  

 

“Mở huyết mạch!”, vừa nghiến răng, Dương Hạo vừa tập kết sức mạnh huyết mạch để mở cánh cổng của huyết mạch.  

 

“Gừ!”, một tiếng gầm gừ vô cùng hung hăng xuất hiện, vang vọng giữa cả sơn cốc, khoảnh khắc này giống như có một con ác ma từ viễn cổ chuẩn bị bước tới.  

 

Ma khí ngút trời, hư ảnh hội tụ. Người khổng lồ của ma tộc xuất hiện, sau đó ma khí khủng bố cũng dần hội tụ trên người hắn. Ma diệm màu xám bao vây xung quanh như thể ngay cả khoảng không cũng sắp sửa bị châm lửa đốt vậy.  

 

“U u!”, đột nhiên ma diệm đó khiến cho Hoả Hầu Vương cứ thế rú lên, trong âm thanh này như thể mang theo cảm giác vô cùng khiếp sợ.  

 

Bóng dáng của nó cũng nhanh chóng lùi ra phía sau, giống như vô cùng sợ hãi ma nhân cao lớn phía sau lưng Dương Hạo, chỉ trong nháy mắt, nó đã bỏ chạy ra xa mấy chục mét.  

 

“Muốn chạy, qua đây cho tao!”, hai mắt Dương Hạo giống như hai viên mực, lên tiếng nói một câu, sau đó lập tức điều khiển, ma nhân sau lưng cứ thể vươn tay ra bắt lấy.  

 

“Gừ!”, ma nhân gầm gừ, cánh tay hoá thành một tia sáng màu đen, tốc độ nhanh như tia sét.  

 

“Rắc!”, cùng với một tiếng vang rất khẽ, bóng của Hoả Hầu Vương cũng bị tóm lấy. Bất luận tên này có vùng vẫy thế nào thì cũng chẳng thể thoát ra được khỏi lòng bàn tay của ma nhân.  

 

“Tao phải nhìn xem rốt cuộc mày là cái thứ gì”, trên mặt Dương Hạo lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó tóm lấy Hoả Hầu Vương đặt ra ngay trước mặt mình.  

 

“Không phải yêu thú”, chỉ liếc nhìn một lần, cậu đã khẳng định được suy đoán khi trước của mình.  

 

Sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt của cậu đột nhiên lộ ra một tia sáng màu đen. Trên mặt cũng mang theo vẻ vui mừng, đây rõ ràng là một món quà lớn.  

 

“Tinh hồn!”, cậu không nhịn được mà kêu lên thất thanh, tim cậu cũng đang đập điên cuồng.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT