Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 "Tiểu thư, cô nói xem chúng ta hỗ trợ Thiên Thành và Kiếm Đạo Tông là kẻ thù, điều này có cần thiết không?" , một đội quân do tu sĩ hợp thành đang xông tới Thiên Thành, tất cả đều do cường giả trên cảnh giới Thiên Quân hợp thành, mà người đứng đầu vậy mà lại là một thiếu nữ xinh đẹp dáng người nóng bỏng quyến rũ, trời sinh kiều mị, đôi mắt xinh đẹp lộ ra phong tình vô tận.  

 

Đúng vậy, cô ta chính là Thôi Tử Ngọc đến từ Tam Kiếp Đế Thành, có lẽ Dương Hạo đã quên mất cô ta, nhưng cô ta vẫn ghi nhớ Dương Hạo trong lòng.  

 

Lần trước, Dương Hạo đã bảo vệ cô ta, bây giờ đến lượt cô ta phải trả ơn bằng mạng sống của mình, vì thế khi cô ta vô tình biết được từ chỗ cha mình rằng Thiên Thành sẽ bị tấn công, cô ta đã quyết định không quay trở lại.  

 

Thôi Tử Ngọc của trước đây chắc chắn không phải là người coi trọng tình nghĩa như vậy, cô ta sẽ lợi dụng, cô ta sẽ ban ơn, là người phụ nữ ngang ngược có dã tâm, cũng vì nguyên nhân này mà Dương Hạo bảo vệ cô ta chỉ vì kẻ địch của cô ta quá tàn nhẫn, muốn tiêu diệt cả Dương Hạo vô tình xuất hiện bên cạnh cô ta, điều này khiến Dương Hạo vô cùng tức giận, giết chết đối phương, gián tiếp giúp đỡ cô ta.  

 

Thôi Tử Ngọc rất tự tin vào dung mạo của mình, nhưng trong mắt Dương Hạo thì lại chẳng là gì, đối mặt với sự mê hoặc của Thôi Tử Ngọc, Dương Hạo không hề động tâm, điều này trái lại khiến Thôi Tử Ngọc nảy sinh hứng thú với Dương Hạo.  

 

Khi một người phụ nữ nảy sinh hứng thú với một người đàn ông, rất có khả năng đó là sự khởi đầu của sự trầm luân.  

 

Người phụ nữ này vốn chỉ nghĩ đến bản thân mình, đã được cha của cô ta coi như là người thừa kế của nhà họ Thôi, nhưng đột nhiên cô ta lại không có hứng thú đến việc chấp chưởng nhà họ Thôi, vốn dĩ đây là thứ cô ta khao khát nhất, nhưng bây giờ trong đầu cô ta lại có bóng dáng của một người chiếm giữ.  

 

Đó chính là Dương Hạo!  

 

Khi Dương Hạo đột phá, trong Tam Kiếp Đế Thành chỉ có một người trong biết đó chắc chắn là Dương Hạo, bởi vì Dương Hạo trời sinh đã là người tạo ra kỳ tích, đó chính là Thôi Tử Ngọc.  

 

Đáng tiếc mình đã bỏ lỡ Dương Hạo, nhưng mình chính là người không dễ từ bỏ như vậy, vì vậy mình mới tới đây, chỉ cần có thể làm gì đó cho Dương Hạo, chỉ cần Dương Hạo biết được thì trong lòng mình cũng cảm thấy vui  

 

Vốn dĩ ngay cả Thôi Tử Ngọc cũng không biết tại sao mình lại ngốc như vậy, từ trước tới giờ cô ta không phải là người như vậy, đã từng có một thời gian mình cho rằng đàn ông nên bị mình lợi dụng, nhưng bây giờ lại biến thành mình chạy theo người đàn ông này, hơn nữa người đàn ông này còn chưa biết.  

 

Cô ta đã thay đổi rồi sao? Tóm lại, Thôi Tử Ngọc cảm thấy bản thân mình càng ngày càng giống một người phụ nữ.  

Sau khi biết được rất có khả năng Thiên Thành sẽ bị tấn công, Thôi Tử Ngọc đã đưa ra một quyết định to gan, lấy danh tiếng ở nhà họ Thôi của mình, lấy lực triệu hồi mà mình đã sáng lập lúc bình thời để mời gọi một trăm cao thủ Thiên Quân này cùng đi tới Thiên Thành, giúp Dương Hạo một tay.  

 

Từ khi rút lui khỏi trận tranh đấu trong nhà họ Thôi, cô ta không còn thứ gì, trái lại lại khiến cha cô ta là Thôi Trường Thanh vô cùng tán thưởng, còn giao một trong những quân cận vệ cường hãn nhất trong tay mình cho cô ta, bình thường sẽ cho cô ta sử dụng, vì thế trong tay cô ta không thiếu nhân thủ.

 

Thôi Tử Ngọc bày tỏ ý định của mình, tiếp viện Thiên Thành. Với tư cách là trưởng nhóm này, cô ta đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, Thôi Tử Ngọc đã lựa chọn một số ứng cử viên để tham gia vào đội hiện tại, cùng những tinh anh khác thành lập một đội gấp rút tiếp viện nhà họ Dương.  

Danh sách truyện HOT