Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Mặc dù chưa nhìn thấy Dương Hạo nhưng bọn họ đã hiểu lý do, hóa ra Thôi Tử Ngọc nhìn trúng đệ tử của Tam Kiếp Đại Đế, chẳng trách ngay cả một mỹ nhân như Thôi Tử Ngọc cũng đuổi theo y.  

 

Thật ra đối với Thôi Tử Ngọc cũng không phức tạp như vậy, sau khi nhìn thấy Dương Hạo, cô ta liền phát hiện mình không thể khống chế được bản thân, cũng không liên quan gì đến việc có phải là đệ tử của Tam Kiếp Đại Đế hay không.  

 

Ngay cả khuôn mặt của thủ lĩnh áo trắng cũng bất giác lộ ra vẻ kinh ngạc: "Dương Hạo, là đệ tử của Tam Kiếp Đại Đế sao? Nếu nói dối, cô có biết sự trừng phạt của Trọng Tài Chung Cực là như nào không?"  

 

Thôi Tử Ngọc cười nói: "Dù chưa tận mắt chứng kiến nhưng ta cũng đã từng nghe qua, nên người không cần hù ta làm gì. Nhưng mặc dù ta không chắc, nhưng cũng nắm được 70 đến 80% chắc chắn rằng Dương Hạo là người gần đây khiến Tam Kiếp Đại Đế bất an, ta nghĩ tin tức của Trọng Tài Chung Cực không đến mức kém chứ hả?"  

 

Thân ảnh thủ lĩnh áo trắng khẽ rùng mình, hắn biết chuyện này, nhưng không ngờ lại có liên quan đến Dương Hạo, người được tổng bộ tuyển mộ, chuyện này có chút khó giải quyết.  

 

Trọng Tài Chung Cực liệu có Đại Đế hay không, thậm chí có vị đại đế sẵn sàng tranh Dương hạo cùng Tam Kiếp Đại Đế hay không, hắn cũng không rõ, nhưng Dương Hạo đột nhiên biến hóa, từ một vương thành, lắc mình một cái thành đệ tử của Tam kiếp Đại Đế, vấn đề này có chút phiền phức.  

 

“Hừm, là đệ tử của Tam Kiếp Đại Đế thì sao?”, thủ lĩnh áo trắng chế nhạo: “Thứ Trọng Tài Chung Cực muốn thì nhất định phải đạt được, Tam Kiếp Đại Đế còn đang ở vực giới, không rảnh mà tranh Dương Hạo với chúng tôi".  

 

Tuy nói chắc nịch, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy đã mềm nhũn, dù sao người bọn họ phải đối mặt là Tam Kiếp Đại Đế đấy, đại đế đứng đầu ở thế giới Phong Vũ!  

 

“Đúng là Trọng Tài Chung Cực, quả là danh bất hư truyền”, Thôi Tử Ngọc vỗ tay cười: “Theo ý kiến cá nhân của ta, gia nhập tổ chức Trọng Tài Chung Cực cần suy nghĩ nhiều hơn so với đệ tử của Tam Kiếp Đại Đế, ta có thể dẫn các ngươi đi tìm Dương Hạo".  

Thôi Tử Ngọc đột nhiên nghĩ tới Thiên Thành có thể sẽ đối mặt với Kiếm Đạo Tông, người của mình không có khả năng đối phó với Kiếm Đạo Tông, hiện tại những người này đột nhiên tới, không phải vừa vặn sao, hee hee!  

 

Nghĩ rằng có thể lợi dụng tổ chức Trọng Tài Chung Cực để đối phó với Kiếm Đạo Tông, trái tim Thôi Tử Ngọc không khỏi nở rộ.  

 

“Để Trọng Tài Chung Cực đi Thiên Thành với chúng ta sao?”, mọi người không khỏi choáng váng trước quyết định của Thôi Tử Ngọc, Trương Đào liếc nhìn đám người mặc đồ trắng của Trọng Tài Chung Cực, cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT