Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Lại Trùng phá lên cười, bật người lên, giao đấu với Trương Quỳnh, hai bên thi triển thần thông, nhưng lại phát ra âm thanh giống như tiếng va chạm của binh khí, không ngừng lui về sau rồi lại không ngừng tiến lên trước, thực lực của hai người tương đương, đúng là kỳ phùng địch thủ.  

 

“Lại đường chủ, hay là ông xuống đi, đối phó với ông ta cần gì phải phí công tốn sức như vậy?”, đột nhiên Âm Vô Mệnh cười mờ ám nói.  

 

Lại Trùng lập tức lao từ trên xuống, chuyện này vốn dĩ đôi bên đã thương lượng rồi, để Lại Trùng lôi kéo sự chú ý của Huyền Hoa Tông, sau đó…  

 

“Lại Trùng, dám bỏ chạy?”, Trương Quỳnh gầm lên một tiếng, đuổi theo Lại Trùng đang định bỏ trốn, đột nhiên cơ thể ông ta dừng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, biết rằng mình đã trúng kế của Âm Vô Mệnh và Lại Trùng!  

 

Lúc này ông ta mới phát hiện, trên đất không biết đã xuất hiện bao nhiêu con bọ xanh – Âm Ma, đang lao về phía đám người Huyền Hoa Tông, nếu như cùng nhau phát nổ, chẳng phải sẽ khiến Huyền Hoa Tông phải chịu tổn thất lớn sao?  

 

“Ha ha ha, Trương đại trưởng lão, ông nên chăm sóc các đệ tử đệ tôn của mình đi, nếu không, hà hà!”, Lại Trùng phá lên cười, khiến cho Trương Quỳnh tức đến mức toàn thân run lên, nhưng ông ta biết rằng lúc này không phải lúc đấu võ mồm, chỉ có thể hạ xuống.  

 

Tất cả đệ tử của Huyền Hoa Tông đều nhìn ra được sức công phá sau khi đám Âm Ma này phát nổ, chỉ một lần nổ đã khiến Thiên Quân tứ trọng Ứng Tử Hùng lập tức ngã xuống, mặc dù cũng là do Ứng Tử Hùng không có phòng bị, nhưng cho dù như thế nào lực nổ đó cũng khiến người ta cảm thấy rợn người!  

 

Mặc dù lần này tới ứng cứu Thiên Thành chỉ là một bộ phận nhỏ của Huyền Hoa Tông, mà hầu như tất cả đều bị thương nặng hoặc chết sau trận tấn công vừa rồi, nhưng điều khiến Trương Quỳnh rợn gáy lúc này là bây giờ không chỉ có khoảng trăm con bọ như vừa nãy, trong lúc ông ta đang giao đấu với Lại Trùng, đám bọ này không biết chui từ đâu ra, số lượng lên tới cả ngàn con!

 

Sắc mặt Trương Quỳnh lập tức xanh ngắt, ông ta biết rằng mọi việc đang trở nên rối rắm, đám Âm Ma này đối với Lại Trùng này mà nói có thể không là gì cả, nhưng đối với đệ tử của Huyền Hoa Tông mà nói là một sự uy hiếp nghiêm trọng!  

 

Nếu như không phải bản thân trong lúc tức giận giao đấu với Lại Trùng, vậy thì ông ta và Trương Hâm còn có thể bố trí trận pháp để ngăn cản đám Âm Ma này, cho những đệ tử chưa có đủ thực lực này có được cơ hội chạy trốn, nhưng bây giờ đã không kịp nữa rồi.  

Bây giờ Trương Quỳnh đã không còn cách nào khác, chỉ có thể gồng mình chống đỡ, dùng nguyên khí chặn đám Âm Ma này cùng với mọi người.  

 

Trận pháp mạnh nhất của Huyền Hoa Tông được gọi là “Tam sơn huyền hoa trận”, số người nhiều, lực uy hiếp lớn, nhưng số lượng đám Âm Ma thực sự quá nhiều, khiến cho đám người Trương Quỳnh đều hiểu được rằng những gì bọn họ đang làm chỉ là đang tạm thời chống trọi mà thôi, thời gian dài rồi thì khó mà cản được đám Âm Ma này.   

 

Đám Âm Ma đã chết rất nhiều trước sự liên thủ của Huyền Hoa Tông, nhưng không biết Âm Vô Mệnh sử dụng pháp môn gì, Âm Ma vẫn lao ra từ bốn xung quanh, mọi người trong Huyền Hoa Tông nỗ lực hết sức, nhiều Âm Ma như vậy không ngừng tiêu hao sức lực của bọn họ.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT