Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Sau khi ông Hoắc và Dương Hạo đi vào nhà sau, gương mặt Tiêu Sóc hiện lên vẻ u ám, ánh mắt lóe lên tia tham lam.  

 

Lý Đình Nghĩa thấy vẻ mặt này của ông ta cũng hơi nhếch môi, ông ta biết tên nham hiểm này đang có ý định gì, chẳng qua ông ta cũng không có ý định ngăn cản.  

 

Thật ra ông ta cũng hơi động lòng, dù là cảnh giới Tiên Thiên thì khi uống đan dược cấp Huyền Dương cũng sẽ có lợi rất lớn.  

 

Nhưng ông ta và mấy người học viện Linh Không có quan hệ khá tốt, vì một hai viên đan dược cũng không đến nỗi đi đắc tội với lãnh đạo cấp cao của học viện.  

 

Tiêu Sóc cảm nhận được ánh mắt của Lý Đình Nghĩa bèn quay đầu lại nhìn ông ta, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Dù có đồ tốt thì ông ta cũng phải đi chuẩn bị một chút.  

 

Giết người cướp của, đối phương lại có một Tiên Thiên, dĩ nhiên phải chuẩn bị thật tốt rồi.  

 

Sau khi vào nội đường, Từ Hạo quay lại nói: “Nơi này không có ai cả, cậu có gì thì cứ nói thẳng, ngoài ba chúng ta ra không ai có thể biết bí mật của cậu”.  

 

Dương Hạo gật đầu, sau đó lật trong tay, lập tức có ba mươi sáu viên hồn đan xuất hiện trên bàn trước mặt, năng lượng linh hồn tinh túy tản ra.  

 

Từ Hạo hơi ngạc nhiên, đổi sắc, rõ ràng ông ta cũng giật mình bởi động tác của Dương Hạo.  

 

Ông Hoắc càng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào Dương Hạo không rời mắt. Có thế nào ông ta cũng không ngờ tên nhóc này lại có nhiều hồn đan như thế.  

 

Hơn nữa trong mấy hồn đan này còn có rất nhiều viên mạnh hơn viên hồn đan lấy ra lúc nãy.  

 

“Xem ra tôi đánh giá thấp cậu rồi, có thể lấy nhiều hồn đan như thế, thằng nhóc cậu cũng không tầm thường đâu”, Từ Hạo hoàn hồn, nhìn Dương Hạo nói.  

 

Sau đó ông ta sờ bề mặt bên ngoài ở hồn đan, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói: “Ba mươi sáu viên hồn đan này đều là hồn đan Đại Yêu đỉnh cấp, trong đó cũng có không ít đỉnh cao. Chàng trai, cậu lập ra một danh sách những thứ cậu muốn đổi”.  

 

Dương Hạo không cần suy nghĩ nhiều bèn nói: “Năm viên Vạn Nguyên Tâm Đan, ba viên Luyện Hồn Ngọc Đan và ba trăm cân Hỏa Nguyệt Hàn Sắt, tiền bối xem có thể đổi không?”  

 

Từ Hạo thầm tính toán số lượng, sau đó đáp: “Đổi mấy thứ này cần khoảng ba mươi viên hồn đan, cậu còn thừa sáu viên”.  

 

Dương Hạo gật đầu, sau đó quay lại nói với ông Hoắc: “Ông Hoắc, sáu viên này ông muốn đổi chút gì không? Cho ông quyết định đấy”.  

 

Ông Hoắc hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười, tên nhóc này rất biết cách làm người, vung tay cũng khá đấy. Nếu là tu giả bình thường, nào dễ dàng tặng người khác đồ quý giá như vậy.  

 

Ông ta lắc đầu nói: “Tôi không cần dùng nhiều như thế, cậu chỉ cần đổi cho tôi một viên Tử Khởi Đan là được rồi”.  

 

Tử Khởi Đan! Nghe đến ba chữ này, Dương Hạo không khỏi nhíu mày. Sau khi đọc xong cuốn dược đạo của Vô Song Thiên Quân, cậu có lượt kiến thức mới về đan dược, dĩ nhiên cũng biết đến Tử Khởi Đan.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT